Em cần mọi người cho em ý kiến và lời khuyên, bất chấp cả gạch đá. Em đang cần sự chia sẻ của mọi người.
Em năm nay 22t. đang chờ tốt nghiệp. Em quen anh được 4 tháng.Anh lớn hơn em 10 tuổi. Anh có khuôn mặt hiền và dễ bị ăn hiếp. Nói thật, em ăn hiếp ảnh quài. Nhưng anh cứ trơ trơ như đá, cứ cười cười. Điều em băn khoăn là ảnh là người Bắc, mà nhà em không ai ưa người Bắc. T.T Em và anh ấy đã qhtd nhiều lần. Vì công việc nên anh rất bận, ít nói chuyện với em. Chỉ nt qua fb và dt. Gặp nhau 1 tháng khoảng 4 lần. Anh bảo cuối năm công việc nhiều nên k gặp nhau dc. T.T Gặp nhau là lên giường. Và em mới tuyên bố rằng: em và anh sẽ k qh nữa. Anh ấy k chịu. em đòi chia tay, anh càng không chịu. Một điều nữa: anh ấy không biết tên em. Tại từ khi mới quen. Em k chịu nói tên. Anh cũng không quan tâm cái tên của em. Toàn là gắn cho em cái biệt danh "Gà Con" mà thôi. T.T
Bây giờ anh vẫn k biết tên em. em cũng k thèm nói. Vì iu nhau 4 tháng rồi mà giờ em nói tên rất chi là kỳ cục. Em không muốn nói thẳng. Em thích ảnh tìm hiểu. Nhưng dường như anh không quan tâm tới cái tên của em. Em thấy kỳ cục quá. Em biết em còn con nít. Em nhiều lần đòi chia tay. để giải thoát cho ảnh. Nhưng ảnh không chịu. Em phải làm sao...ng iu mà không biết tên!!! Em nên dứt khoát không? em yêu ảnh nhưng có lẽ em yêu k dc nữa T.T
Cảm ơn mọi người đã đọc bài of em. Em xin nhận gạch đá


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1