Em xin anh chị lời khuyên cho trường hợp của em. Gấp lắm ạ!
Em và anh ấy đã đăng ký kết hôn ở nước của anh ấy (anh ấy là người nước ngoài) khoảng vào tháng 4 năm nay. Bọn em dự định cuối năm mới tổ chức cưới vì đến giờ vẫn chưa thuyết phục được bố mẹ anh ấy. Vì việc này mà em đã buồn lắm rồi. Bố mẹ anh ấy còn chưa cả biết chuyện bọn em đăng ký kết hôn cơ. Em mới được gặp bố mẹ anh ấy có 1 lần, các bác nghe chừng không thích con dâu người nước ngoài chút nào. Còn anh ấy sang VN nhiều lần rồi và bố mẹ em cũng đồng ý chuyện chúng em, cứ giục cưới sớm (năm ngoái em phải thuyết phục, khóc lên khóc xuống mãi mới được đồng ý).
Vậy mà có 1 chuyện mới xảy ra 3 hôm trước làm thay đổi hết cả. Anh ấy làm việc cho Chính phủ nên đáng nhẽ phải thông báo trước khi kết hôn nhưng anh ấy không thông báo. Cơ quan anh ấy đang có 3 suất học bổng đi học Master ở Anh. Anh ấy thích đi lắm nhưng khi điền vào đơn thì có phần Marrital Status và nếu ghi là Married thì phải ghi rõ lấy ai, ở đâu... Nếu ghi sai sẽ bị phát hiện ra ngay vì tất cả hồ sơ cá nhân bên đấy quản lý trên mạng nên sẽ bị check ra ngay. Và nếu phát hiện cưới người nước ngoài mà chưa thông báo thì chắc là sẽ không được đi học nước ngoài mà có khi còn bị phạt, không được thăng chức sau này nữa. Anh ấy bàn với em là sẽ li dị trước để anh nộp đơn học bổng, sau khi được học bổng sẽ đăng ký lại sau. Em không thể tin được anh ấy lại có thể nghĩ ra cách khủng khiếp thế. Em đã viết mail và nói chuyện trong nước mắt với anh ấy hôm qua và khẳng định rằng nếu anh muốn li dị chỉ vì để đi học nước ngoài thì em sẽ đồng ý bay qua nước anh và làm thủ tục lị dị nhưng sẽ không bao giờ có chuyện đăng ký lại vì đối với em li dị là li dị, không có kiểu li dị giả như thế, nó làm em cảm thấy bị xúc phạm nghiêm trọng. Nghĩa là em cho anh ấy quyết định, hoặc là li dị và không có chuyện quay lại hoặc là không. Đến giờ vẫn chưa biết thế nào.
Em mong anh chị cho em lời khuyên em làm vậy có đúng không và em phải làm gì bây giờ. Em rối lắm, vào ngày 3/7 này là hạn cuối để nộp đơn học bổng rồi. Mong các anh chị giúp em với!