Chuyện là thế này các chị ạ


Em vừa phát hiện ra người yêu 4 năm trời của e là người đã có vk và 2 con


Em và anh ta yêu nhau được 4 năm rồi, mặc dù biết nhà a ta nhưng em chưa từng đến bao giờ là vì anh ta chưa từng kêu em đến nhà, mặc khác e vì chưa chuẩn bị tinh thần ra mắt ba mẹ người yêu nên em cũng chưa yêu cầu chuyện đến nhà...


Mấy ngày trước vì có hẹn với nhau đi chơi nhưng tối đó lại cãi nhau nên a ta nói k đi nữa và tắt điện thoại, sáng ra vì em vẫn muốn đi chơi nhưng gọi điện thoại a ko được e đã chạy xe đến tận nhà a ta để hỏi, hỏi thì mẹ anh ta kêu nó đi ăn sáng nên em định quay xe ra đi ăn sáng và chờ thi thấy cảnh a ta đang chở 1 người phụ nữ và 1 đứa nhỏ....Em cũng chưa nghĩ đó là vk con a nhưng e đã nghi ngờ.


Khi a ta về nhà chắc là mẹ nói lại nên đã mở máy và e liên lạc được,a ta bảo e đi đến chổ gửi xe đi oy a ta sẽ tới...Chúng e vẫn đi chơi bình thường mặc dù e nghi ngờ nhưng vẫn chưa hỏi trực tiếp a ta, tối ấy khi về em đã âm thầm đến khu nhà a ta va hỏi được a ta đã có vk lâu rồi và 2 đứa con nữa...


Các chị biết không ngay tối đó e nhận được tn chia tay từ anh ta,kiểu như mình chia tay nhé, anh mệt mỏi quá...e quen anh sẽ ko có tương lai tốt đâu....


Em điên cả người thế là ngồi ở đó chờ cho đến lúc vk con a ta về và gặp nói tất cả mọi chuyện cho chị ấy lun...em ức lắm vừa kể vừa khóc nên chị ấy chỉ biết im lặng.


không thể tin nổi các chị ạ, 1 người đàn ông có vk con ma 4 năm trời hầu như chiều đi làm về điều đến phòng e, hôm nào cũng nt điện thoại đến hơn 10h tối mới ngủ, lại còn tất cả những ngày lễ điều đưa em đi chơi,ngay cả sinh nhật a ta mà cũng ở bên cạnh e, đặc biệt là khi đi cùng những người bạn a ta chả ai nói với e a ta có vk con cả.


Bởi vậy nên e chưa 1 lần nghĩ a ta có vk con, nhìn vẻ bề ngoài a ta trẻ hơn rất nhiều so với cái tuổi 35, giờ thì mới rõ a ta đúng là cao thủ để em thêm tin tưởng thì a ta hay nói kiểu đại loại như là "hum nay dắt xe ra thèn kia hỏi ko có vk thì m làm sao", hay là " a phải đi tự xử thôi ko chịu đươc", "mai mot ba me có nói gì thì ko cải lại cứ nói vs a để anh nói chuyện ba mẹ là được".., hay kể cả việc đi chơi với bạn bè e, đến nhà e gặp ông bà, cha mẹ anh ta đều đến như thường....


Kể từ lúc e nói chuyện xong với vk a ta thì ko nhận được tn của a ta nữa (chắc bị làm cho 1 trận)...


Anh ta là mối tình đầu của em, em yêu thật lòng, 4 năm trời chưa từng có ý định yêu người khác. vậy mà anh ta dù biết vẫn lừa dối tình cảm của em, những lần trước khi thấy tn anh ta nt vs mấy đứa con gái e khóc rất nhiều nhưng lần này em không khóc,


chỉ mới có 3 ngày thôi mà e cảm giác mình ko chịu nổi nữa, e nhớ a ta và đặc biệt cái cảm giác căm thù a ta ko còn nữa (có thể do tình yêu e dành cho anh ta quá lớn và trong cuộc tình này e cảm thấy mình đã hạnh phúc). Em lại còn thấy mình có lỗi khi đã nói mọi chuyện với vk anh ta như thế,đôi khi e lại có cái suy nghĩ điên dại hay là em vẫn sẽ làm người tình của anh ta rồi vẫn sẽ có chồng...


lúc tối vì không chịu được e đã nt cho a ta nhưng ko có tn hồi lại, em gọi điện thoại nhưng đã bị chặn cuộc gọi...


Bây giờ em như người mất hồn ko ăn nổi,k làm gì được, chắc chắn e không thể tâm sự với ai trong gia đình về việc này được, bạn bè thì lể lộc nó cũng đi hết oy, em chỉ còn cách mò lên đây để nói cho thoải nỗi lòng ạ


Ai đó hãy cho em chút ý kiến ạ, e làm gì bây giờ đây...