Em lang thang trên webtretho cũng đã 6 năm rồi. Có những chuyện đã qua cũng muốn chôn chặt vào...Nhưng hôm nay buồn, cần xốc lại tinh thần, Các anh các chị cho em được bán chút than lẻ còn lại nhá. 5 năm trước e vẫn lang thang ở nhà Thai lưu, điều trị thai lưu bằng đông y, siêu âm trứng, Hơn 1 năm miệt mài tìm hiểu, vẫn thất bại và chạnh lòng khi nghe bài Nhật kí của mẹ. Đến khi lặn lội làm hết các xét nghiệm ở Bác Sĩ Luân, em mới chính thức biết là ck cũ em bị lỗi cặp NST số 1, cơ hội có con là không có. Buồn lắm, nhưng em vẫn ráng sôc lại tinh thần, động viên, và nghĩ rồi mình sẽ tìm cách khác để đón con về. Dù trong lòng hoang mang không biêt làm thế nào để có thể trở thành mẹ như bao người phụ nữ khác...Rồi các chị trong nhà thai lưu lần lượt có bé, em vui cho các chị ấy, cũng có chút chạnh lòng cho mình. Chỉ trong 1 tháng, ck cũ e suy sụp, trong đầu a ấy đã nghĩ có lẽ cưới người khác a ấy sẽ có con bình thường. Và rồi, a ấy chủ động chấm dứt tình cảm 4 năm yêu nhau và 2 năm chung sống. Và em cũng kết thúc hành trinh tìm con để bước qua cuộc sống mới. Mất hơn 1 năm suy sụp,.. đổi công việc,..Nhưng bên em may mắn có gia đình, có bạn bè, e vượt qua, có 1 công việc nhà nước ổn định. Tinh thần đã ổn, dù vẫn có những đêm mơ về căn phòng lạnh, nơi những lần e phải vượt qua cả nỗi đau về tình thần và thể xác chỉ vì con em và em không có duyên...Nhưng em đã mạnh mẽ, em đã đứng vững được sau tất cả những ngày tháng đó..


Công việc mới, môi trường mới, e vui vẻ, luôn cười, và cố chôn những chuyện đã qua. Em vẫn khao khát làm mẹ, vẫn mong tìm được cho mình người có thể cùng e nắm tay đi đoạn đương dài, cùng nhau cố gắng để sinh ra đứa con khỏe mạnh.


Người ta nói, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng, Nhưng chắc duyên em mỏng... Đã 4 năm sau li hôn, biết bao nhiêu người đến, rồi đi, ai đó vừa chỉ mới nắm được tay em, thì tình cảm tự tan, cứ xa nhau dần mà em không hiểu lí do, có thể niềm tin từ em ít ỏi, có thể e đưa tay cho nhầm người...cũng có thể có những hoàn cảnh,...


Năm nay em cũng đã 30 rồi,..Bạn bè xung quanh đã 2 con, các chị trong nhà thai lưu cũng đã có tập 2, tập 3...E lao vào học cao học, sinh hoạt đoàn, học dance, làm bánh...Mọi người xung quanh luôn nói e xinh xắn, công việc nhà nước ổn định, biết việc xã hội, vui vẻ hòa đồng nhưng sao vẫn cứ 1 mình,...


Lúc này, e cũng đang lấy lại tinh thần, lại tiếp tục hành trình, để có thể làm mẹ, mà trước hết phải tìm được người cho e tự tin đưa tay cho họ nắm...Vẫn hy vọng sẽ có 1 ngày như thế