Cái điều dại dột nhất mà từ trước bản thân của mình từng làm đó chính là từ chối một người thích mình, rồi lại đi thích một người không hề có tình cảm nào với mình cả. Bây giờ mày mới cảm thấy là hình như con người ta khi yêu vào thì nó lại ngu ngốc đến như vậy đó, từ chối biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu người mà chung tình với mình chúng ta luôn sẵn sàng từ chối họ, nhưng chúng ta cứ đem lòng yêu một người mà người đó lại không có tình cảm với chúng ta, như vậy thì chỉ khiến cho chúng ta cảm thấy đau lòng và tổn thương hơn mà thôi. Và nếu như bạn nào đang còn phân vân giữa người thích mình và người mình thích thì mình khuyên thật lòng là các bạn hãy nên suy nghĩ lại về tình cảm của mình. Và hãy nên cho cái người thích bạn một cơ hội để mà người đó có thể chăm sóc cho cuộc đời của bạn. Cũng giống như là mình đã đọc được một câu nói hay như thế này đây, chúng ta sẽ chọn người mà ngay từ lần gặp đầu tiên đã khiến chúng ta cười hay là chúng ta sẽ chọn người mà lau nước mắt cho chúng ta cả cuộc đời này. Mình không biết các bạn sẽ có cảm xúc như thế nào khi mà rơi vào cái hoàn cảnh như vậy, nhưng mà mình từ trước đến giờ đó là một cái điều ngu ngốc nhất mà mình từng làm trong chuyện tình yêu. Và bây giờ mình nghĩ lại mình cảm thấy rất là hối hận bởi vì ngay từ đầu mình không đã cho cái người thích mình một cơ hội để người ta có thể bước vào trong cái cuộc đời mình và chăm sóc cho mình. Nhưng mình lại vì một người nào đó họ không còn chút tình cảm nào với mình cả, và mình đem hết cái lòng yêu thương của mình đem cho người ta và rồi mình lại làm tổn thương chính những người mà đã yêu thương mình, bây giờ mình suy nghĩ lại mình cảm thấy mình là một đứa vô cùng quá đáng.