Em trai giới thiệu với gia đình bạn gái cùng tuổi U32
Ông em trai vác về 1 em gái cùng tuổi (u32 rồi) giới thiệu với gd. Các cụ em phản đối ra mặt vì trong lúc có quá nhiều em trẻ, xinh và "được" hơn mà nó lại thích em u32.
Em thì cũng không phản ứng gì vì em nghĩ đấy là chuyện của nó. Già hay không thì cũng không quan trọng lắm. Tuy nhiên ở nhà thằng em trai chỉ nghe mình em. Nên em đâm ra lăn tăn. Chúng nó cũng chỉ mới bắt đầu tìm hiểu. Liệu em có nên can thiệp?.
Kể ra em nghĩ tình hình gái ế ẩm nhiều thế này. Ít ra nó cũng phải nên kiếm 1 em dưới 26 tuổi hihi
Thằng cu nhà em công việc ổn định, chững trạc. Ngon giai hơn em. Nó chưa có nhà nhưng cũng có miếng đất ở Hn
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
mình cũng 30 đây, chưa chồng ko phải vì ghê gớm hay ế ẩm gì, chờ gặp đúng người...
---> đàn ông lấy vợ ít hơn nhiều tuổi chẳng thấy ai nói j
---> đàn bà lấy chồng ít hơn nhiều tuổi lại thấy nhiều người nói....
mà TD có quan trọng trong hôn nhân không thì các mẹ biết quá rõ rồi còn gì.
Em thấy em trai anh đã quyết định rồi đấy...