Em sn 91,có thể nói là trầm tính, ít nói,có thằng bạn thân thì cũng như thế cả. Được cái thằng bạn đẹp trai, học giỏi nên gái tán chứ chứ không cần tán.


Em thì bình thường, tóc xoăn, ăn mặc loàng xoàng nên nhiều lúc trông như thằng bụi đời, nhiều lúc tự kỉ :|. Năm cấp 3 vs ĐH học cùng chắc chỉ có mấy girl


nhất là ĐH vì em học CNTT 8-|. Mấy girl hồi học cùng cấp 3 thì chả bjo nói chuyện, may ra từ hồi lên ĐH thì có nói chuyện với nhau chút ít, nên có lẽ em ngại


tiếp xúc với con gái.


Văn em học cũng không tệ thế mà chả hiểu sao gặp gái muốn tán thì cứ câm như hến, chả biết nói j ngoài mấy câu xã giao.mà nói thật cũng chả biết làm j sau nữa.


Em cũng cố gắng tham gia mấy hoạt động nhà trường, học thuyết trình, nhưng cũng đâu lại vào đấy.Nếu có người giới thiệu cho chắc em cũng chả biết bắt chuyện như nàonữa.hjc.Cũng có mấy em thích thích muốn tán nhưng điều tra ra toàn gái có người yêu rồi, lại thôi.


Cũng cố thử tán 1 em chưa có ng yêu nhưng tại vội vàng quá nên cũng chả ăn thua, bị nẫng mất, lại còn bị đá đểu nữa nên càng mất niềm tin ở bản thân.


Bjo chả biết như nào tán gái được nữa.


p/s: ra công viên thỉ chỉ ngồi ngắm gái mà thèm thôi :-S