Em thắc mắc chuyện này quá, các chị các anh cho em lời khuyên với ạ :)
Em chào các chị, các anh. Em có chuyện này muốn được các chị, các anh dành chút thời gian, tư vấn giùm em với ạ.
Em có đang tìm hiểu một zai, hơn em 1 tuổi và đã đi làm được 1 năm. Zai làm bên xây dựng nên đi xa và nhậu nhẹt rất nhiều. Em với zai mới gặp và nói chuyện được độ 10 lần,và hầu như lần nào cũng vui vẻ. Thậm chí zai còn nói đi cafe với em rất vui, còn kể chuyện người yêu cũ chia tay thế nào đủ thứ. Lần gặp thứ 10 vừa rồi thi zai nói zai thích em. Nhưng mà em không tin, còn thách zai chạy xe lúc 1h sáng lên nhà em (cách khoảng 40p đi xe máy), và zai lên thật, lên dẫn em đi ăn rồi về. Lúc về rồi, zai có gọi điện thoại cho em, nói chuyện rất nhiều, tâm sự chia sẻ nhiều chuyện. Em cũng nghĩ zai thích em thật.
Vậy mà chỉ qua ngày hôm sau, em thấy zai im lặng hẳn, em tưởng zai bệnh nên nhắn tin hỏi thăm thì thấy zai vẫn bình thường, chỉ là tin nhắn nội dung thấy xa cách hẳn. Em thấy ngạc nhiên quá. Hay hôm đó zai đùa với em, nên hôm sau mới thay đổi thái độ nhanh như thế nhỉ?
Các chị, các anh cho em một vài lời tư vấn về việc này với ạ. Liệu zai có thật lòng với em không ạ? Em chẳng hiểu zai đang nghĩ gì nữa :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1