Sau 1 thời gian năn nỉ, và anh cũng đã hứa đầu tháng 8 cho em về quê.
Đến đầu tháng 8 thì anh về quê 1 mình và nói e đợi đến ngày 10 rồi về quê anh.
Rồi ngày 5/8, anh nói vs e, đợi đến ngày 23 rồi về, sau đó 2 đứa cùng lên lại Sài Gòn lun. Nhưng e m nói 23 thì e đi học rồi, nên chỉ về đc ngày 10 thôi. Rồi anh đồng ý. Em có hỏi anh là nói vs mẹ là e về chưa, thì a nói là rồi, mẹ nói : k bít. M có chắc cưới nó không mà cho nó zìa woa`i z? Thì anh nói: đang quen, đâu bít sau này sẽ thế nào.
Rồi đến ngày 7/8, anh nói : ngày 10 e đừng về nha, mẹ kêu tết rồi về.
Em thất vọng lắm, vì em chờ đợi ngày này lâu lắm, nhưng gần đến phút chót a lại nói vậy, e k bít đây là ý kiến của a hay của mẹ anh nữa.
Cũng tháng 8 năm trước, e cũng năn nỉ và a cũng hứa. Nhưng t8 anh k cho e về.
Em buồn và hụt hẫng nên có nói : là anh nói chứ k phải mẹ anh nói đâu, a coi em là gì z?
Rồi a cũng nt lại là : e k tin thì thôi, tùy e.
E nhắn lại : em k muốn nói chuyện vs anh nữa.
Thế là xong, 2 ngày r, a k nt cho e, e k bít e sai hay đúng nữa. 2 ngày nay, e bùn lắm, e mún gọi cho anh, nói chuyện vs anh lắm. nhưng lí trý e mạnh mẽ hơn 1 chút rồi.
Hay ngày mai, e bắt xe về quê anh, gặp anh rồi về lại Sài Gòn, vì e nhớ anh lắm, mà sao a có thể im lặng như vậy? Hay là anh hết yêu em rồi.
Anh chị ơi, e phải làm sao? Chỉ mới có 2 ngày thôi, rồi lỡ khi 1 tuần anh k nt cho e thì sao? Hay mai e về quê a, gặp a. E bùn lắm!