Em rất đau và hụt hẫng, anh là người thế nào? Làm sao để quên mọi chuyện?
Em năm nay 23 tuổi, sinh ra trong 1 gia đình lao động, em là con một nên ba mẹ rất yêu thương, tình cảm gia đình rất tốt. Anh ấy hơn em 6 tuổi, em quen anh trong 1 lần đi tour, anh là khách trong đoàn của em, chỉ trong vài ngày tour nhưng em cảm nhận anh rất quan tâm đến em. Lúc đầu, em không quan tâm lắm vì em cũng thường gặp nhiều khách như vậy, nhưng khi tour kết thúc, anh chủ động giữ liên lạc, bày tỏ tình cảm và muốn bắt đầu mối quan hệ với em. Khi em do dự, anh lại càng tấn công nhiều hơn, cuối cùng em cũng chấp nhận. Mặc dù ba mẹ em không thích anh( vì nghề nghiệp anh không ổn định, ngoại hình chỉ trung bình) , nhưng lúc ấy với em, anh là 1 người chân thật, 1 Phật tử sùng đạo hay làm nhiều điều thiện ( dù em đạo Thiên Chúa), chỉ nhiêu đó là quá đủ với em rồi. Chúng em thường hẹn hò với nhau, trong khoảng thời gian quen nhau khoảng 1 tháng, anh nhiều lần ngỏ ý muốn mời em đi chơi xa, khi em tỏ ý lo sợ, anh lại không vui & trách em " em hay nghi ngờ,không tin anh, anh chỉ đơn giản muốn gần gũi em, muốn ôm em ngủ, anh sẽ không vượt quá giới hạn" , nhưng em rất sợ, em chỉ mới biết anh, em không thể chấp nhận lời mời đó được. Anh cũng hay tỏ ý lo lắng vì nghề của em tiếp xúc nhiều người, sợ em sa ngã, anh thường bàn về chuyện tương lai và nói muốn có con với em. Tuy nhiên, em vẫn còn trẻ, và muốn tập trung cho sự nghiệp, anh nói anh sẽ chờ. Anh cũng chở em về nhà 1 lần, và chỉ giới thiệu em là đồng nghiệp mà thôi. Rồi 1 ngày kia, em & anh cãi nhau, anh muốn chia tay, lí do vì chúng em khác đạo, mẹ anh sẽ không chấp nhận em, anh không muốn cãi lời mẹ, mẹ anh đã hi sinh cả cuộc đời gồng gánh nuôi cả đàn con, anh từng nói "mẹ& chị là số 1, em chỉ là số 2", cuộc đời anh chỉ sống vì mẹ & chị mà thôi. Em vô cùng đau đớn, tại sao anh đã biết điều đó từ đầu mà vẫn muốn tiếp tục với em, để giờ đây khi em trao trọn tình cảm cho anh, anh lại từ bỏ? Dù đau & rất khó nhưng em vẫn chấp nhận, em không thể làm anh bất hiếu được . Tuy nhiên chỉ cách đây 1 tuần, em phát hiện anh có người yêu mới, 1 cô bé sinh viên nhỏ hơn anh 12 tuổi, 2 người còn dắt nhau đi chơi biển, tệ hơn anh đã lén lút qua lại với cô ấy lúc vẫn còn quen em. Em quá đau đớn rồi, những điều tốt đẹp em nghĩ về anh đã tan vỡ, anh là người thế nào? Lúc xưa, em không dám yêu vì sợ phải đau, nhưng giờ đây em phải trải qua cú sốc này, làm thế nào em quên được mọi chuyện? Ngày nào em cũng qua facebook của anh, nhìn những lời ngọt ngào họ trao cho nhau mà lòng đau như cắt, em quá mệt mỏi , không biết còn có thể gượng dậy được không nữa!