Em rất đang bế tắc mong mọi người cho e lời khuyên!!!
E và ng yêu quen nhau được hơn 3 năm rồi. E kém ng yêu e 10 tuổi cho nên đối với a ấy e vẫn rất trẻ con.. Tính e rất thẳng thấy gì nói nấy k nhịn được cho nên bọn e cũng thường xuyên cãi nhau toàn chuyện không đâu... Cãi nhau chiến tranh lạnh một tuần lại đâu vào đấy. Rồi cách đây một tháng e phát hiện ng yêu e giấu e lập fb khác đăng stt nói rằng a ấy k có ng yêu,nói chuyện với những đưaa con gái khác. E có hỏi thì a ấy nói rằng a lập fb khác vì e(chuyện này tại hồi đầu mới quen nhau e có nc với ny cũ rất bình thường nhưng a ấy ghen vô cớ nói rằng e có lỗi với a ấy). Trong fb ấy có ảnh a ấy đi xem phim k nói với e,e hỏi a đi với con bé nào thì a ấy nói đi với bạn trai tại vì lúc đấy đi xem phim bọn e cãi nhau nên a ấy k muốn nói. Rơi vào hoàn cảnh đấy e nghĩ phần lớn sẽ chọn giải pháp là chia tay thôi. Nhưng mà tình cảm của e vẫn còn nên e quyết định tha thứ cho a ấy,a ấy cũng khoá fb kia lại. Kể từ đó e cũng không còn tin tưởng a ấy như trưoc nữa,e đổi pass fb,đổi mật khẩu đt k cho a ấy biết nữa. (Hồi trước e vẫn cho a ấy biết mật khẩu điện thoại của e,pass fb nhưng a ấy lại không cho e biết mật khẩu đt và pass fb của a ấy.) Hôm mùng 4 tết e với a ấy mới đi chơi về xong e tình cờ e thấy fb kia của a ấy lại mở, e có hỏi thì a ấy bảo tình cờ nó tự động đăng nhập lại trên điẹn thoại thôi xong a ấy lại khoá vào rồi. A ấy lại quay ra cãi nhau với e nói rằng đời tư của e a ấy k quan tâm nữa thì tại sao e lại quan tâm đến đời tư của a ấy. Giờ e có đi với ai a ấy cũng k quan tâm nữa.(a ấy lúc nào cũng có cái giọng như e làm gì có lỗi với a ấy) Nói e buông tha cho a ấy đi a ấy rất mệt rồi. A ấy nói những câu chửi tục mục đích kiểu trêu tức e nói là làm thế nào thì mày mới buông tha cho tao...v..v.. A ấy còn nói m đừng để đến luc t đi ngủ với con khác thì m mới buông tao..
E rất sock..công việc của a ấy cũng rất vất vả. Một ngày có 24h thì đi làm cũng phải đến 20h rồi còn chừa ra 4h để ngủ. Bình thường ở ngoài gặp e a ấy rất tình cảm thể hiện cho e thấy rằng a ấy vẫn còn tình cảm với e nhưng khi a ấy bực e trên tin nhắn hay trên fb thì a ấy nói tục rồi nói hết yêu e rồi,ở bên cạnh e chỉ là thói quen thôi. E nghĩ có lẽ lúc đấy a ấy mệt quá can đc nghỉ ngơi mà e lại lôi chuyện cũ ra hỏi khiến a ấy rất mệt nên mới nói như vậy. Kiểu nhiều áp lực lên a ấy quá nên a ấy nói như vậy tại vì lúc ở ngoài e thấy a ấy rất tình cảm, còn nói là mong cta luôn ở bên nhau mãi mãi. K nói chuyện vs e nhưng tối hqua mặc sù bận đinlafm nhưng a ấy vẫn ol fb xem e có nói j với a ấy k,trên fb e có gì mới k thì e nghĩ chắc a ấy còn quan tâm, còn tình cảm với e chẳng qua là tính a ấy nóng nên mới nói vậy.
Từ lúc quen a ấy giờ e thấy e thay đổi rất nhiều. E k nghĩ rằng e lại quan tâm yêu a ấy đến như vậy. Nhưng mà a ấy nói như vậy e cũng phải suy nghĩ nhiều. A rất mệt mỏi,đêm chằn chọc k thể ngủ đc nằm nghĩ đến tận sáng. Nếu a ấy k còn tình cảm gì thì hành động của a ấy cũng phải lạnh nhạt k cảm xúc. Đây a ấy vẫn rất quan tâm e..thì tại sao a ấy lại nói là k còn tỉnh cảm với e đc chứ?? E nghĩ rằng nếu thực sự a ấy k yêu e nữa thì e níu khéo sẽ chẳng được gì đến cuối cùng ngươi thiệt thòi đau khổ vẫn là e.đau rất đau nhưng vẫn phải buông xuôi thôi. Nhưng e k muốn nói chuyện trên mạng ntn, có ra sao thì cũng cần phải gặp nhau mà nói chuyện rõ ràng đúng không ạ? A ấy là người sống nội tâm nên rất coi trọng tình cảm. E cũng đã nhắn tin nhưng a ấy k trả lời. Nói thế nào để a ấy trả lời e ạ? E muốn giải quyết xong việc này đi chứ thời gian cãi nhau chiến tranh lạnh e thấy rất mệt mỏi. Các chị cho e lời khuyên được không ạ?? Mong các chị giúp đỡ em