Em chào anh chị ạ, em năm nay 20, em quen anh người malay này gần nơi em học. Theo những gì anh ấy show ra thì anh có chí làm ăn, tử tế và nhỏ nhẹ. Ngày đầu gặp mặt, ảnh dắt em về căn hộ riêng của ảnh rồi hôn hít các kiểu làm em hoang mang. Em nói rõ là em sẽ không make love trước khi lấy chồng. Ảnh rất ok và nói tôn trọng. Ngày thứ 2 em cũng tự động đến căn hộ của anh ấy. Do ảnh làm tới 9h tối mới về nhà. Em đến nhà ảnh học bài làm bài, rồi ảnh nói em ngủ lại đi, ảnh không làm gì em đâu. Thế mà em lại tin người quá cơ. Em ngủ lại nhà ảnh. Chỉ có 2 đứa thôi. Em không dám khoe mẹ, mẹ cạo đầu em mất. Tụi em ôm nhau ngủ tới sáng. Em chắc chắn không đi quá giới hạn. Nhưng nghĩ lại cứ thấy mình dễ dãi, hoang hoang như thế nào ấy. Anh chị cho em lời khuyên với. Em cứ băn khoăn không biết nên làm như nào vì đây là tình đầu luôn, em không có kinh nghiệm cho lắm. Thật sự nếu ảnh mà đè em ra thì em đẩy không nổi luôn, nhưng ảnh không làm vậy. Theo anh chị thì em phải quan sát anh ấy như thế nào để hiểu rõ ảnh ạ.