Tôi là một cô gái 23 tuổi.


Tôi yêu ng iu đầu tiên sinh năm 83 ( tạm gọi là anh 83) đươc 1,5 năm thì người thứ 2 xuất hiện sinh năm 76 (tạm gọi là anh 76). Khi a 76 đến với cuộc đời tôi, tôi mới nhận ra rằng đấy mới là người tôi thực sự yêu, thực sự hòa hợp.


Tôi rất yêu anh 76, nhưng lòng cảm thấy vô cùng có lỗi với anh 83. tôi ko nỡ dứt ra để chia tay anh, vì tĩnh nghĩa gắn bó hơn 1 năm không phải là ít. Anh 76 thì tưởng rằng tôi đã chia tay a 83 từ trước đó. Thực tế là tôi đã bắt cá 2 tay, nhưng ít ai hiểu tôi đã đau lòng, dằn vặt đến thế nào.


Đến 1 ngày, tôi và anh 76 đi ăn, thì bị anh 83 bắt gặp...


Sau sự việc xảy ra, Anh 76 nó rằng tôi đã lừa dối anh, và với tính cách ích kỷ, cao ngạo đã dứt áo ra đi, cho dù tôi níu kéo.


Còn anh 83 thì vẫn 1 lòng gọi tôi quay lại. Dù trong lòng vẫn rất yêu a 76, nhưng tôi đã quyêt định quay lại với anh 83. 1 phần vì sợ cô đơn, 1 phần vì biết m có cố gắng cũng ko bao h có được tình yêu kia nữa.


Đã 5 tháng trôi qua, cuộc sống của tôi có thể nói rất hạnh phúc, vì ng yêu tôi rất chiều chuuộng tôi, và tôi cũng hiểu rằng, có lẽ chẳng còn ai yêu mình như vậy...thế nhưng trong lòng tôi vẫn ko nguôi nỗi nhớ mối tình kia... dù biết rằng anh chẳng bao h còn nhớ và yêu tôi nữa...


Cho đến cách đây vài tuần, anh 76 lại ntin hỏi thăm, và hỏi tôi đã lấy anh 83 chưa...Bây h thì tôi thực sự muốn bứt ra. tôi muốn quay lại tìm anh, tôi muốn dành lại anh về phía mình, tôi muốn a quay về yêu tôi, bằng tình yêu chân thành của mình...


Nhưng liệu tôi có đúng ko? Tôi cảm thấy day dứt vô cùng với người yêu mình, tôi cũng yêu anh, ko thể phủ nhận điều đó,nhưng nếu tiếp tục, tôi sẽ có lỗi với a, tôi đang ngoại tình trong tâm tưởng...


Nếu tôi đến tìm anh 76, liệu anh có chấp nhận quay lại yêu tôi, khi bị tôi lừa dối không???


Rồi sẽ có ngày tôi sẽ mất tất cả, cả người yêu mình say đắm, liệu tôi có dành được cho mình tình yêu kia ko?


Hay tôi nên an phận với tình yêu này, và mãi mãi nhớ về a???


Hãy cho tôi lời khuyên.


Cảm ơn rất nhiều!!!