Em đã từng tâm sự rất nhiều về chuyện cảu mình. Em yêu thương cô ấy nhưng cố ấy phản bội em chạy theo một người khác, dù em tổn thương, dù em rất giận nhưng còn yêu thương rất nhiều nên vẫn hi vọng và chờ đợi. Vẫn mong cô ấy thay đổi, ngày hôm qua khi biết cô ấy đã bị người thứ 3 chia tay. Em thật sự rất hụt hẫng, trong lòng cực kỳ khó hiểu nên đã uống rất say sau khi nghe cô ấy tâm sự, cô ấy nói cô ấy rất yêu người kia nên rất sốc và đau khổ? Vậy em phải làm gì với tình cảm này khi còn yêu rất nhiều? Anh chị em cho em một lời khuyên chân thành với ạ, em thật sự rất đau lòng.
Minh cung moi vua chiatay ng iu! Cothe hoancanh kg gio'g ban! Nhung noidau do tinhiu gay ra luon lam tim dau nhoi' ! Nhung chi khuyen ban 1dieu .......
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đừng bao giờ đặt câu hỏi vì sao thế này vì sao thế kia! Khi mọi thứ đã hết thì ko ai giải thích đc. Khi...