Em đã chót quan hệ với người y em nhưng giờ em biết anh ấy lăng nhăng nên bon em đã chia tay.Vì cùng làng với nhau nên e k nghĩ anh ấy lại như vậy vì quá nhiều lần anh ấy dòi hỏi nhưng e k cho và anh ấy nói như vậy e k y anh dg k?nên e đã....huhu.Giờ thì có một người y e nhugn e k giám y vì e rất sợ khi người ấy biết em như vậy e phải làm sao.E k biết phải làm như thế nào cả.E sợ lắm các chị ơi.Giúp e với>
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
nếu bạn tìm ra face , blog của mình thì bạn sẽ có đáp án :10:
Thứ hai, em có than vãn thì .... cũng không lành...
Chỉ vì cái màng mà ko dám yêu, rồi ai yêu mình mình cũng từ chối quay lưng hết cả thì...
Kinh không...