:Crying::Crying:Chào các chị


Em đau khổ quá không biết phải làm sao khi phát hiện sự thật này. Em là một người không có nhan sắc nhưng gia đình giàu có, chồng em thì gia đình bình thường nhưng đẹp trai.


Em và chồng em cùng quê, lấy nhau được 3 năm. Khi còn yêu nhau anh ấy làm việc ở tp.hcm. Bọn em vượt qua không ít sống gió mới cưới nhau được ( vì mâu thuẫn của đời trước nên gia đình em không chấp nhận anh ấy ), sau đó em đã thuyết phục được gia đình cho chúng em cưới nhau. Mặc dù đã kết hôn nhưng anh vẫn làm việc ở tp. Đến khi em sinh đứa con đầu anh mới về quê ở với em nhung vẫn thường xuyên lên xuống tp vì công việc. Giờ đây em đã phát hiện ra sự thật đau lòng là sau khi kết hôn có 03 tháng thì chồng em đã ngoại tình với một đồng nghiệp của anh ấy ( trong thời gian quen em, anh và người đồng nghiệp này cũng có tình cảm với nhau nhưng cuối cùng anh đã chọn em ). Cách đây 1 năm em nghi ngờ khi anh xóa số điện thoại của người đó gọi đến nhưng anh nói là bấm nhầm nút...rồi thì cũng im hơi lặng tiếng, em không thấy biểu hiện gì. Nhưng giờ thì em đã phát hiện ra họ vẫn còn quan hệ qua lại với nhau...em có bằng chứng xác thực rõ ràng mới kết luận ( em đang mang thai đứa thứ 2 ).



Hồi yêu nhau anh ấy tỏ ra rất yêu em ...em thật sự không hiểu nỗi, anh lấy em vì cái gì? vì nhà em giàu? vì em là gái ở quê nên dễ dạy??? anh có yêu em không??? hay lấy em vì cái gì? Nếu thật sự yêu em sao sau 3 tháng đã đi ngoại tình? Anh nói là lần đó do say nên anh không kiềm chế được, rất hối hận. Nếu đã hối hận sao còn tiếp tục đến bay giờ là 2,5 năm rồi. Em phải làm sao đây????:Crying::Crying::Crying::Crying::Crying: