Chuyện của bọn em là như thế này..


Em và cả anh ý cả 2 đều là những người khá ít nói, tính cách thẳng thắn, và đều không có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu. Lần gây đây nhất em yêu cũng là cách đây 5 năm, từ hồi còn là sinh viên năm thứ nhất.Bọn em cùng chơi chung với 1 nhóm, lúc đầu là mọi người gán ghép. Sau dần dần bọn em cũng có cảm tình với nhau và bắt đầu yêu nhau từ hôm 14.2 vừa rồi. Mỗi khi đi chơi thì cũng rơi vào tình trạng là không biết đi đâu, ăn gì, chỉ loanh quanh đi xem fim và uống cafe. Đôi lúc cũng muốn tìm 1 chỗ riêng tư để làm cho cảm xúc mới mẻ hơn nhưng vì cũng chẳng biết chỗ nào, mà nhà em thì ở ngoài mặt đường, nên chẳng có những giây phút tình cảm, tay cầm tay, hôn nhau thắm thiết đc cả. Chỉ là đi đường thì em ngồi đằng sau ôm anh ý, thỉnh thoảng hôn trộm 1 cái trong rạp chiếu phim,hichic, ôm ấp lúc ngồi cafe thôi. Chuyện của bọn em chỉ kéo dài đến cuối tháng 3 vừa rồi. Tức là mới đc có hơn 1 tháng thôi, lý do chia tay là anh ý bảo không hợp với em, cảm thấy không thoải mái khi ở bên em. Bởi vì chúng em rất hay cãi nhau, cãi nhau vì những chuyện vụn vặt, không đáng có. Sau khi chia tay, e đã níu kéo anh ý bằng nhiều cách, nhắn tin gọi điện thoại anh ý đều không trả lời...


Em vẫn còn rất yêu anh ý, cảm thấy anh ý là người con trai mà mang lại niềm vui, hạnh phúc cho em. Có thể mọi người nghĩ rằng hơn 1 tháng thì cũng chưa có gì sâu sắc, nhưng bản thân em lại cảm thấy rất vui, hạnh phúc khi ở bên anh ý. Sau 5 năm chia tay mối tình trc, chỉ khi gặp anh ý em mới có cảm xúc muốn được yêu thương, mới thấy tim mình rung rinh lại.


Thật sự là bây giờ e rất muốn quay lại với anh ý, nhưng không biết làm cách nào cả. Hiện giờ 1 tuần bọn em vẫn gặp nhau 1 lần là do có đi chơi chung với 1 hội bạn. Em thấy anh ý vẫn hay nhìn em, mỗi khi em nói câu gì với người bạn khác thì anh ý hay nói theo vào sau.Em đã tưởng là anh ý vẫn còn tình cảm với em. Nhưng hôm qua, khi em thử nhắn tin cho anh ý, thì vẫn nhận được 1 thái độ rất lạnh lùng. E có rủ anh ý lên mạng để chat, nhưng anh ý lấy lí do là bận việc ko lên chat được (em biết ko phải thế).Sau đó em có nhắn tin lại nhưng vẫn anh ý không trả lời nữa. Theo mọi người em có phải là đang cố đấm ăn xôi, ngộ nhận vào tình cảm của người ta không?


Em muốn quay lại với anh ý, nhưng không biết làm cách nào để tiếp cận cả.Vì em nhắn tin anh ý cũng ko trả lời, hoặc có trả lời nhưng rất gượng ép. Gặp ở chỗ đông người thì nói chuyện không thoải mái...Anh ý là người sống khá đơn giản, hằng ngày thì đi làm ở công ty, tối thì về nhà ăn cơm, online chơi game rồi đi ngủ. Chỉ có cuối tuần là tụ tập bạn bè cùng 1 hội với bọn e. Nên em nghĩ khả năng anh ý có ai khác là ít, nhưng em thấy anh ý chia tay em lạnh lùng, dứt khoát lắm. Nên em thấy cơ hội của em ít quá? Anh ý có bảo với em là dạo này công việc rất bận, vì anh ý mới chuyển công ty. sang công ty mới chức vụ tốt hơn, lương cao hơn, nhưng anh ý bảo anh ý đang muốn khẳng định là anh ý làm đc việc. Liệu em có nên chờ đợi đến khi anh ý ổn định công việc không? E nghĩ việc làm chỉ là 1 lí do nhỏ, còn tình cảm mới là quan trọng...Anh ý sinh năm 84, em 86.Cũng đã bắt đầu nghĩ đến chuyện tương lai, e chỉ sợ em cố chấp quá.Vừa làm mình buồn mà mọi người cũng hiểu, con gái tâm lí là sợ ế :(


Mọi người có thể tư vấn dùm em đc không? Em thật sự không hiểu anh ý đang nghĩ gì...anh ý chỉ nhìn em như 1 thói quen, hay vẫn còn chút tình cảm, nhưng biết là ko thể hợp đc nhau? Em không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm , mong anh chị ở đây tư vấn giùm e.