Híc... mọi người ơi, giúp em với. Thật sự em ko biết mình sẽ phải đi tiếp thế nào nữa
Vấn đề hơi dài nên em mong mọi người bớt chút thời gian đọc và cho em xin lời khuyên nhé.
Em cảm ơn
Híc.. sau 1 thời gian dài chia tay mối tình đầu, thì đây là lần đầu tiên em mới thấy có cảm giác với 1 người.
Lần đầu tiên em gặp anh í là hôm đi sinh nhật anh Nam - chú con bé cùng cơ quan em. Em đó muốn giới thiệu chú nó cho em nên ông chú í đến đón em đi. Hôm đó em cũng thấy chưa có ấn tượng gì
Rồi hôm Trung thu, anh Nam lại rủ em đi hát hò cùng đội đó. Hình như là cả đội đó nghĩ em là người yêu của anh Nam thì phải.
Hôm sinh nhật 1 anh trong nhóm đó, anh í có mời em đến. Anh Nam đi công tác nên em với bé cùng làm đến. Hôm đó anh mới nói chuyện với em, chứ bình thường thì chỉ hỏi hát bài nào, hát đc bài này ko....
Bỗng dưng em nhìn sang thì thấy chết lặng, 1 nụ cười mà khi nhìn, em thấy nhẹ nhóm, bỗng dưng nhữgg tình cảm đè nặng của MTĐ bay bay đi đâu mất. Hôm đó bọn em nói chuyện cũng vui.
CHả hiểu sao về nhà cứ thấy nhớ nhớ nụ cười đó.
Hôm VN đá chung kết, em quyết định gọi đội đó đi xem. híc.. Thông qua anh Nam để xin số đt của Anh. Nhưng lúc đó chưa fix địa điểm cụ thể. Anh Nam gọi điện báo em địa điểm thì nói :"Để anh báo cho anh Đại và anh .... cho", híc.. cuối cùng là anh không đến, Em gọi điện hỏi thì anh bảo " có ai nói gì đâu, đag ở đâu để anh đến". Hôm đó VN thua nên cũng chán, giải tán luôn, em vơi sbạn em đi cafe, thế là lúc sau anh đến với bạn anh. 4 anh em ngồi nói chuyện vui vẻ
Sáng hôm sau anh hỏi nick chát, 2 anh em buôn bán. Híc... cũng nói chuyện bt, nhưng mà em ko nhảy vào nick anh thì lâu lâu anh mới buzz. Em thì thấy nick sáng lại ứ chịu đc.
Hôm trước anh bảo :"Trung thu rủ hội Nam đi hát hò đi", rồi 2 anh em bàn vụ đó, nhưng cái gì anh cũng bảo " để hỏi Nam". Trước hôm noel còn gọi điện cho em thông báo lại chương trình nhưng chốt câu :"Liên lạc với Nam để biết giờ giấc và địa điểm cụ thể". híc...
Hôm qua đi, em đi với thằng em họ em, híc.. 2 đứa ngồi đối diện, toàn đá đểu nhau thoai (cả tính em và anh đều trẻ con). Nói chung là ăn uống nói chuyện vui vẻ, đi đương 2 xe đi song song còn trêu nhau nữa.
Híc.. lúc vào phòng hát thằng em em đi đón ng iu nó nên nó phải đưa ng iu nó về. Nó có nhờ anh đưa em về nhưng anh bảo :"Anh phải đưa thằng bạn anh về, cứ yên tâm là Nam sẽ đưa về"... híc.. nghe có buồn ko?????????
Thế là em chủ động nhờ ng khác đưa về. Em phải về sớm, đến luc em chào về, anh nói "Kìa Nam", em bảo ko nhờ ng khac rùi
Híc... em về mà mãi ko thấy nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm xem em về như thế nào
Buồn quá đi. Em cứ có cảm giác anh ngại anh Nam, cái gì cũng lôi anh Nam vào. hu hu hu hu
híc.. Sau gần 3 năm chia tay tình đâu, giờ em lại mới có cảm giác. Thật sự em ko muốn bỏ qua. Nhưng lâu lắm chưa iu ai nên em cũng chả biết mình phải bắt đầu thế nào nữa
Mình cứ để yên liệu mọi chuyện có trôi qua mất ko???
híc...
Mọi ng cho em lời khuyên với. Sao chuyện của người khác em nhìhh ra nhanh lắm mà chuyện của em em lại như gà mắc tóc thế này
EM cũng có cảm nhận đc là anh có cảm tình với mình, nhưng em lại sợ là cảm nhận của mình sai