Em nhờ tư vấn "để có cảm giác rung rinh với đúng đối tượng"
Tình hình là mình muốn tạo cơ hội cho bản thân cũng như cho đối phương đang tìm hiểu mình thoát khỏi kiếp F.A, nhưng vấn đề là mình chẳng thể rung rinh trước các đối tượng ăn nói hiền lành, điều kiện tốt, đạt chuẩn :D. Trong khi đó lại có thể rất hào hứng với các đối tượng nói chuyện toàn "chém" nhau với mình.
Dù biết các đối tượng ngoan hiền là thật lòng, trong khi mấy bạn kia chỉ "chém" cho vui tai thế mà mình vẫn ko thể thay đổi để nói chuyện cho "hòa hợp" được với mấy bạn ngoan hiền ấy. Thậm chí còn rung rinh với trai có vợ :(
Tối nay mới đi cf với 1 anh về, ngồi mà cứ muốn về, dù biết chàng đã cố gắng hết sức để cậy miệng mình. Đây ko phải là trường hợp đầu tiên như thế, đã vụt bao nhiêu trai tôt rùi, thế mà cứ .............. :((
Các bác có cao kiến gì để em nó tiến bộ hơn thì góp ý giúp em với ạ @};-@};-@};-
Anh thích heo con .............nên là em làm thế nào đúng với lương tâm thì làm ......... tìm người yêu và lấy chồng thật nhanh ......................9 tháng không hơn nhé...
Anh thích heo con .............nên là em làm thế nào đúng với lương tâm thì làm ......... tìm người yêu và lấy chồng thật nhanh ......................9 tháng không hơn nhé...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Anh thích...
Có hay ko có...... thì bụng e biết..... ấy ấy biết, sao...
hơ, thế thì tớ ko...
Đẹp zai, vui tính, quyến rũ, sexy kinh hoàng... Thôi, túm lại là mê...
động lực đâu để quyết tâm?
đâu ra......... mà trả
Trả đây ................trả đây
Heo Bố đang tìm heocon à ;;)
khá buồn là sau...
Mẹ em nói có , em thì nói không cho ........................a sẽ phải làm sao bây giờ...
Có đâu mà e trả anh
Ko cho......... mà đòi có....... tham [-(
Ừ miễn là trả heo con đây ................không cần chính chủ