Chắc là em phải lên đây đăng tuyển người yêu thôi ạ!
Chắc là sẽ có mẹ mắng em vì trẻ thế mà đã sốt sắng!
Và sẽ có mẹ nói " duyên chưa tới, cứ chờ đi"
Nhưng em nghĩ là đã đến lúc em phải đi tìm chứ không đợi nữa rồi ạ!;;)
Em 24t và chưa 1 lần yêu. Chẳng phải xinh nhưng cũng không quá xấu!Mà xấu cỡ thị Nở vẫn còn có người yêu cơ mà! Vậy thì cớ sao mà em không thấy.
Cũng có thể là do em không nghĩ thoáng về tình yêu, nghĩ tình yêu nó là cái gì đó thiêng liêng lắm nên đâm ra khắt khe hơn. Nhưng giờ em nghĩ lại rồi! Em sẽ thử....
Bắt đầu là thế nhé! Em sẽ thử tìm từ đây!
Ai đó quan tâm làm ơn ủng hộ em nhé!
Em cảm ơn nhiều!@};-
P/S: Nếu ai đó muốn biết thêm thông tin gì đó về em, xin vui lòng pm inbox nhé! Em sẽ trả lời mọi câu hỏi!:) Còn nữa, e ở KV Hà Nội đấy ạ!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hóa ra là bác ấy đang thất tình :))
:)) Đang định phát biểu thì lại gặp ng hiểu í
Đùa...
thú vị ghê đó, nhưng rất tiếc là anh bị gay :))
Bỗng dưng thấy buồn!
Ừ nhỉ? mình vẫn trẻ mà! Cũng đã kêu than và...
chúc em tìm được ý trung nhân ở trên...