Em nên làm gì với mối quan hệ huynh muội của bạn trai em.
Bạn trai em có 1 cô bạn, bằng tuổi với em và bạn trai luôn. Do trc đây 2 người làm chung công ty và có chung 1 sư phụ chỉ dạy công việc cho nên suốt ngày cứ huynh huynh muội muội. Trưa ở cty đi ăn cũng bạn trai em chở cổ đi, bạn trai em thì ko bao giờ giấu diếm em những việc ấy, và em nghe bạn trai nói là vì mấy anh khác cũng chở nhau đi như vậy, đi cũng gần nên em bình thường.
Dạo gần đây 2 người đã ko còn làm chung cty nữa, nhưng lấy lí do công việc vẫn chat skype với nhau hàng ngày, đến tối khuya cơ. Bạn trai em thì vẫn đối tốt với em bình thường, nhưng mà cứ ngiooif vào máy là chat với cô kia. Đôi lúc em bực quá đòi kiểm tra thì đúng là họ chỉ nói về cv thiệt, và cô kia cũng có người yêu rồi.
Không có bằng chứng nhưng em vẫn nghi ngờ 2 người họ lắm, cứ anh anh em em, huynh huynh muội muội suốt ngày, tâm sự với nhau về cv, vui buồn, bạn bè nữa, em thấy ko ổn tí nào.
Các chị cho em lời khuyên với, em nên làm gì bây giờ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1