Cả nhà ơi, em cũng chẳng phải cô bé mới ra trường khờ khạo nhưng trong chuyện tình yêu thì kha mù mịt vì không có kinh nghiệm. Dạo này e đang hoang mang, không biết làm ntn, mọ người giúp e với. Gần đây có đối tượng làm quen, cũng mấy tháng rồi. Nói chuyện em thấy cũng hợp, cảm nắng chút chút. Sau vài lần gặp gỡ a tỏ tình (cơ mà a nói thích e). Chẳng hiểu sao lúc đó ma sui quỷ khiến thế nào ,mà sau một hồi choáng tí, em lại cũng bảo thích a (rõ ràng từ trước xác định phải thêm thời gian xem xét tình cảm của mình đã). Hic, hôm đó về nhà e cũng ko hiểu sao mình lại như thế. Sau đó a bơ luôn mấy ngày, ko thấy nt hay liên lạc gì cả (tước đây tụi em hay nt) rồi sau đó vai ngày a có nhắn tin, ngày 1 lần, có thấy tình cảm hơn trước nhưng lại thỉnh thoảng (kiểu cách hôm thôi). Nói thật bây giờ em cũng ko hiểu là tình cảm a giành cho mình ntn nữa. Mọi người cho e lời khuyên với . Em cảm ơn !:):):)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình thấy mình may mắn vì gặp đc ck...
Em phải làm sao khi gặp a kính nghiệm thế. Nói thật là e chả có...