em năm nay 22 tuổi, đã đi làm... Em có bạn trai hơn em 2 tuổi, nhưng ai cũng nói 2 tuổi là đại kỵ, gđ bạn trai em khá mê tín nên phản đối.... Còn gđ em luôn phản đối vì xa( với em thi 60-70km là bình thương) nhưng gđ em không nghĩ vậy( em cũng hiểu điều đó: Vì ba em là con 1, giờ lại sinh 5 cô con gái, em thấy ba mẹ em rất buồn. Các chị em đã lập gđ đa phần ở xa,,,,em là con t4 nên ba mẹ ép chồng gần lắm....Khi biết em có ny xa vậy ba mẹ em buồn lắm, lúc đầu ba mẹ có nói, chị gái thì khóc lóc van xin em, nhưng time gần đây em thấy gđ em không bao giờ nói đến chuyện tc của em nữa, chị gái thì từ mặt em luôn...Còn ny em, anh ấy rất quan tâm, bạn bè em cũng đánh giá rất được....nhưng time gần đây khi em có hỏi chuyện tương lai thì ny em cứ nói chờ anh 2 năm nưa( trước đây anh luôn muốn em về nhà, nhưng khi ba mẹ anh ấy không thích thì em muốn về anh ấy cũng cứ khất dần dần,,,em thấy hơi buồn.....Tuy hiện nay gđ anh ấy đã xuôi hơn nhưng em luôn hiểu gđ anh ấy quá mê tín( có những lý do phản đối vì bị cận thị cũng quyết không cho lấy, mà em thì cận nặng). Thời gian gần đây em có 1 người gần nhà ngỏ lời yêu, anh ta khá quam tâm em và cũng biết em có ny, em cũng nc thẳng thắn về ny mình, 1 nưa em muốn ở bên ny, 1 nửa lại nặng lòng gđ( khi mỗi lần về mẹ em thường khóc nói không thương ba mẹ)....Giờ đây em băn khoăn không biết làm thế nào
- em không giám bỏ ny. anh ấy quá tốt với 1 người con gái đã từng hư như em. biết em không còn là con gái, anh ấy không đòi hỏi, cũng không bao giờ lôi quá khứ của em ra bàn luận, ngược lại còn yêu chiều em hết mực.
- 1 bên gđ, bố mẹ già, gđ nghèo...
THỰC SỰ GIỜ ĐAY EM KHÔNG BIẾT PHẢI LÀM SAO, EM SỢ TIẾP TỤC NHƯNG CŨNG SỢ DỪNG LẠI...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nếu bạn yêu...