Chào cả nhà WTT. Em thường hay lên WTT mỗi lúc buồn hoặc mệt mỏi. Đây như là một nơi để em học hỏi thêm rất nhiều kinh nghiệm từ những người lón tuổi hơn em. Em định không viết bài viết này vì em cảm giác nó trẻ con quá. Nhưng mà giờ em quyết định viết để tham khảo ý kiến của mọi người. Em đang là sinh viên sống xa nhà. Vì sống xa nhà nên nhiều khi em cứ có cảm giác cô đơn, lạc lõng, nhất là những lúc mệt mỏi, ốm đau. Em vẫn xác định là tuổi mình thì lo học hành đã, và em cũng chăm chỉ học và kết quả học tập cũng tương đối. Nhưng nhiều khi em cảm thấy mình cần một ai đó để tâm sự, chia sẻ cùng em mỗi lúc em buồn, mệt mỏi, ở bên em và động viên em. Em đang là sinh viên mà đã nghĩ như thế thì có hơi sớm không ạ? Em ngấm ngầm thích một bạn trong lớp mấy tháng rồi, không biết bạn ấy có nhận ra không. Nhưng mà nói đúng ra là anh vì bạn ấy hơn em một tuổi. Thời gian gần đây em nhận ra là bạn ấy có người yêu rồi:Sad:. Có hôm em nhờ bạn ấy đèo em (vì em không nhờ được ai đèo cả) thì bạn ấy nhắn tin cho em bảo chỉ đèo con trai thôi, không đèo con gái, sợ người yêu thấy lại hiểu nhầm. Nghe vậy em cũng hơi buồn vì giờ em đã chắc chắn rằng bạn ấy đã có người yêu rồi :Sad:. Em xác định là mình đừng ảo tưởng nữa, hãy từ bỏ đi và xem bạn ấy như một người bạn bình thường thôi. Nhưng mà khổ nỗi ở lớp, em và bạn ấy ngồi cùng bàn, 2 đứa thường thảo luận bài với nhau, có chỗ nào không hiểu thì bạn ấy hỏi em chứ không hỏi những bạn khác. Có hôm 2 đứa cứ cắm cúi ngồi làm bài với nhau, mặc những người xung quanh. Những lúc ấy ý định từ bỏ thích bạn ấy của em biến đi đâu mất. Nhiều lúc nghĩ lại thì em lại nghĩ mình nên từ bỏ, đừng thích đơn phương như thế nữa và xem đó chỉ là một tình bạn thôi. Và giờ chỉ nên chuyên tâm vào việc học rồi sau này hãy tính đến chuyện tình cảm vì mình vẫn còn là sinh viên mà. Em không biết lí do em thích bạn ấy có phải là do em cảm thấy cô đơn, cần một bờ vai để dựa và dẫn đến ảo tưởng như vậy không nữa. Nhiều khi thấy đứa bạn thân tíu tít với người yêu mà em cũng muốn có một ai đó để tâm sự, chia sẻ cùng em. Em cũng muốn gạt chuyện này sang một bên nhưng ngày nào em cũng đối diện với bạn ấy, và còn nói chuyện với nhau nhiều nữa chứ, thỉnh thoảng có chat và nhắn tin, nhưng chủ yếu là để trao đổi bài. Theo mọi người thì em nên làm thế nào ạ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cho mình hỏi , hỏi thật lòng nhé, cảm xúc của bạn khi ở bên người...
Em post ảnh lên đây... Trên này nhiều anh xấu trai chưa vợ galant lắm... Giống anh :o
Em vào diễn đàn , chatroom , web hẹn hò...