Các mẹ thân mến, em vào diễn đàn đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên em mong muốn nhận được sự giúp đỡ và chia sẻ của các mẹ. Có lẽ bạn bè em nói rất đúng, trong tình yêu em luôn là đứa quá ngốc, biết là khổ biết là sẽ tổn thương nhưng vẫn kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình. Em không bao giờ ân hận vì điều đó các mẹ ah. Anh và em đều là tình đầu của nhau, những năm tháng học trò với những giận hờn. oán trách và hờn dỗi nhưng cũng k khiến tụi em xa nổi nhau. 4 năm đại học là 4 năm kỷ niệm và hạnh phúc thế nhưng sua 1 năm ra trường điều em không hề mong muốn đã xảy ra. tụi em xa nhau k phải vì áp lực gia đình, k phải vì kinh tế cũng k phải vì hết yêu nhau mà chỉ vì lòng tự trọng của bản thân 2 đứa quá lớn. Xa nhau, khiến nhau đau lòng dù biết 2 đứa còn rất yêu nhau. Chuyện đôi khi thật chẳng như mình mong muốn. Vì quá suy sup, em đã bỏ HN để về quê, em mong ở bên gia đình, ở bên bạn bè em sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Em đã bắt đầu 1 cuộc sống mới rất tốt, 1 công việc tốt, 1 môi trường mới mà nhiều người mong muốn. em không có ý định để quên anh, quên mọi kỷ niệm về anh nhưng em sẽ mở lòng hơn với người khác, thế nhưng........ nó lại chẳng như em mong muốn. 2 năm trôi qua em chẳng thể đến với ai, chính lúc đó em và anh lại gặp lại nhau. Bao kỷ niệm lại ùa về, dù cố gắng nhưng em k thể ngăn nổi ánh mắt mình hướng theo anh. em cảm nhận được tình yêu trong 2 đứa vẫn y nguyên như vậy, em thấy hạnh phúc vì đã lại được ở bên anh. dù phải xa nhau hàng trăm cây số nhưng em luôn tin vào tình yêu, tin vào 1 tương lai ở đó chúng em sẽ được ở bên nhau mãi. Em tin và em đã làm thế, em hy sinh cơ hội làm việc mới, nhất quyết bảo vệ ty của mình trước gia đình và bạn bè để chờ đến ngày đó. Tụi em đã quyết định t8 này chúng em sẽ là của nhau, có thể nói đó là 1 kết quả mãn nguyện với cả 2 các mẹ nhỉ? vậy mà..... giờ đây anh nói, em hãy tìm 1 người khác tốt hơn anh đi. chỉ ngăn gọn như thế thôi các mẹ ah. Tim em thấy đau nhói, em không ân hận nhưng em cảm thấy hụt hẫng quá các mẹ ah. em chẳng thể khóc nổi, thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt mà chẳng biết phải làm j. Em không biết lúc này mình nên làm j nữa, các mẹ hãy cho em xin lời khuyên với.