Xin chào cả nhà, hôm nay mình xin mạo muội xin ý kiến các anh, chị, em và các bạn có kinh nghiệm yêu đương hẹn hò tư vấn giúp mình vấn đề này.


Mình đang thắc mắc chuyện tỏ tình trong giai đoạn hẹn hò, dù đã search trên google rồi ..nhưng mình vẫn còn lăn tăn nhiều lắm.


Hôm nay, một người đàn anh nói với mình đại ý như vầy : " ..người đàn ông thực thụ, chân chính khi hẹn hò với người mà anh ta chấm..thì người đàn ông sẽ ko nói lời yêu ...mà họ để cho người phụ nữ đánh giá họ qua thời gian hẹn hò...rồi để cho người phụ nữ cảm nhận tình cảm của họ...khi nào người phụ nữ cảm nhận được tình yêu mà người đàn ông dành cho họ.. ...thì chính người phụ nữ sẽ nói lên tình cảm của họ,,,và nói lời yêu với người đàn ông"


Ý là, khi người đàn ông chủ động dành thời gian hẹn hò cho một người phụ nữ...thì trong tâm họ đã yêu rồi . Nhưng họ để cho người phụ nữ đánh giá và cảm nhận nó...khi nào người phụ nữ cảm thấy phù hợp sẽ tự nguyện nói lời yêu .. KHÔNG BIẾT QUAN ĐIỂM NÓI LỜI YÊU CỦA CÁC ANH TRONG DIỄN ĐÀN CÓ GIỐNG NHƯ VẬY KHÔNG Ạ? XIN CÁC ANH, EM CHO MÌNH BIẾT NHÉ! :D


Còn dưới đây là chuyện cá nhân của mình. Rất mong anh, chị, em góp ý cho mình luôn nhé : Mình và anh quen nhau được 6 tháng rồi. Gặp lần đầu cả 2 đều có ấn tượng tốt với nhau, mình 29 anh 34 ..tuy già nhưng mình chưa có mảnh tình nào vắt vai. Anh thì hình như từng có cảm mến 1 người nhưng cũng ko tới đâu. Cả 2 đều làm cơ quan nhà nước, gđ cơ bản...cả 2 nhìn trẻ hơn tuổi và ngại ngùng như nhau :(.. Tụi mình gặp nhau làm quen rồi đi uống nước. Cảm thấy nói chuyện rất hợp và tâm hồn cũng đồng điệu...Anh nói chuyện xã hội rất giỏi, nhưng chuyện tình cảm thì ngại ngùng ít nói. Gần đây mình cảm thấy 2 đứa nói chuyện và nhắn tin chia sẽ chuyện buồn vui, công việc, học hành tương đối gần gũi. TÌnh cảm mình dành cho anh cũng lên nhiều, mình quan tâm và chia sẽ với anh cảm thấy ko gượng nữa ..mà tự nhiên như việc cần làm. Nhưng chuyện của tụi mình chỉ đến đó, đi ăn uống với nhau và nhắn tin với nhau .... mình với anh chưa cầm tay, chưa ôm hun gì cả. NHƯNG MÌNH NGHĨ ĐÃ TỚI LÚC ANH HOẶC MÌNH CẦN NÓI TIẾNG "I LOVE U" ÙI ...


Hic ...vậy mà anh chưa nói, hôm nay lại nghe 1 quan điểm về việc tỏ tình CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÍCH THỰC như trên ...khiến mình rất băn khoăn.


HIc,,,vậy theo cả nhà ...em nên nói tâm tình của mình ra để 2 đứa chính thức là người yêu của nhau .... hay chờ anh lên tiếng ...hay cứ tiếp tục như bây giờ .?


Cám ơn cả nhà đã lắng nghe tâm sự củ chuối của mềnh.


và ..chân thành được nghe ý kiến của các cao nhân trốn tình trường.