Em muốn anh ấy quay lại với em giờ phải làm sao ?
:((E và a ấy yêu nhau đc 2 năm tình cảm ngày đc xây đắp e quan tâm a ấy lắm. Mỗi khi a ấy bệnh e đều làm mọi thứ để a ấy hết bệnh mỗi tối đều hỏi "a ăn gì chưa, a đói ko" a ấy chỉ trả lời a ăn rồi vì ko muốn e lo, mọi điều nhỏ nhặt bí mật e điều kể cho a nghe a rất ga lăng biết làm e vui, nhưng e rất hay ghen e ko chịu được khi a nói chuyện với ai bởu vì e yêu a ấy nhiều lắm và e rất sợ mất a. E làm mọi thứ để a vui, nhưng a vì quá vô tư đã hay làm e buồn nhưng bởi vì e yêu a ấy e ko bao giờ trách móc gì a. tình cảm đang bền vững nhưng rồi vì do e gò bó là tại vì e rất hay ghen, nhưng chắc vì vậy mà a ko nghe những gì e cấm cản nữa, trước đó mấy ngày a đã hôn lên má e và nói yêu em rất nhiều. Cho đến 1 ngày đang đi cafe e phát hiện a nói chuyện với tình cũ tính tình của e vs a ấy thì cũng hay nóng, e 2 người nói chuyện với nhau đặc biệt là tình cũ của a ấy e đã ko chịu đc e đã tức đến khóc, e khóc rất nhiều a đã ôm e và hàng nước mắt cũng chảy theo nhưng vì quá nóng giận hất a ra. Lúc về e đã rứt bỏ cái sim nhưng rồi e cũng đă nguôi giận rồi a bỏ đi e cũng chạy theo nhưng a chĩ là đi lên lại là nhặt lại cái sim cho e a nói "về mình nhắn tin nha e đừng khóc nữa a yêu e mà a sẽ ko làm vậy e cũng đừng nghĩ gì nhiều chĩ bạn bè thôi" về rồi nhắn tin e cũng nóng nhắc lại nhưng e chĩ muốn a xin lỗi rồi nói ko làm vậy nữa nhưng rồi đến chiều e gọi rất nhiều e đã suy nghĩ kĩ rồi e thấy e cũng quá đáng e muốn xin lỗi a nhưng rồi a nhắn tin e đã rất vui vì vuổi trưa đó e đã khóc rất nhiều nhưng rồi mở tin nhắn ra thì thấy "Chia tay đi, mọi thứ đã kết thúc e ko giống người a đã từng yêu" e đã khóc nhiều lắm e đã lấy compa và tự đâm mình lúc đó mọi thứ sụp đổ trước mặt e và e chĩ muốn chết đi mà thôi e khóc cho đến tối e đã đến trước đường hẽm nhà a để chờ vì e biết tối đó a đi sinh nhật bạn e đến lúc 6h30 chờ đến 7h30 vì từ trưa e đã khóc nhiều và ko chịu ăn gì e đã ngã xuống vì đói, nhưng tới 8h kém rồi e nghĩ a đi rồi e mới quay đầu đi lên họp lớp nhưng giữa đường e cứ như người mất hồn vô tình xe kia chạy nhanh quẹt tay lái e. E té xuống trầy trụa tùm lum e đã gọi a nhưng a ko trả lời e khóc rất nhiều e khóc vì a đã quá vô tâm với e. E về rồi e cũng nhắn tin với a mọi chuyện nhưng a vẫn ko trả lời e đã khóc khóc rất nhiều lồng ngực e như ngạc thở e khóc 1 cách thảm thương... cho đến sáng e đã nhắn tin xin lỗi a củng đã trã lời là a củng có lỗi nhưng e rất vui và đã rất hy vọng, e đã nói "a quay lại với e nha, e ko thể sống thiếu a" nhưng a đã nói "mọi thứ kết thúc rồi" e đã khóc và nhắn tin a hỏi tại sao nhưng a ko trả lời lúc đó e đã muốn chết nhưng a nói " e chết vì a là e ngu ngốc lắm" e đã khóc e nói e ko muốn tồn tại khi thiếu a, "Vĩnh biệt" a trả lời "tạm biệt e người con gái a yêu" e đả nhắn tin "tại sao a kòn yêu e mà a ko cho e cơ hội" a ko trã lời e đã khóc rất nhiều. Anh chị giúp e với cho e 1 lời khuyên nha :-S