Tình hình là bọn em nhận lời iu nhau cũng 6 tháng rùi, trước đó là đồng nghiệp, cũng chơi chung nhưng vì em đã có bạn trai nên ko quan tâm nhau nhìu, đùng 1 cái tự nhiên nhắn tin nói chuyện với nhau, chứ hồi giờ em chẳng nt nói chuyện với zai khác vì đã có bạn zai, trời xui đất khiến thế nào lại khiến chúng em nói chiện nên em coi chiện này là duyên số, và thời điểm đó em cũng ko còn nhiều tình cảm với ex nhưng ko đủ can đảm chia tay vì cũng đã quen nhau lâu rôi, em rất băn khoăn giữa tiếp tục với những điều quen thuộc nhưng mình ko thích vs sống thoải mái, tự do hơn, và em đã chọn phương án 2, và ng iu hiện tại là động lực vì ng ấy khiến em rất thoải mái, bộc bạch tâm sự rất nhiều điều mà hồi trước em ko kể được với ai, em nghĩ khi ctay mình sẽ sống theo phog cách tự do tự tại có thể ko lấy chồng như suy nghĩ chị em b h, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chúng em quen nhau sau 3 tháng chia tay ex. Ng iu hiện tại của em thì ngoại hình chẳng đẹp, gia đình hơi phức tạp vì ko đc sự iu thương của cha (và có thể vì chính điều này mà a lun có điều bí ẩn)


Đừng ném đá e chiện ctay ex nha, vì e cũng rất buồn và băn khoăn rất nhìu về chiện ctay, e chỉ nc vs ng iu hiện tại chứ ko cùng lúc iu 2 người, và e cũng ko lừa dối khi ko còn iu mà nói là iu, hix tự biện hộ cho e, chính vì chiện này mà e mới rút ra được, tình iu mong mah dễ vỡ, 2 ng xa lạ phải tạo cho nhau sự thoải mái về mọi mặt thì mới có thể ở bên nhau dài lâu được, nếu ko cũng ngấm ngầm chán nhau


Vào nội dung chính là như vậy ạ:


1 tháng đầu bọn em nói chuyện rất nhiều với nhau, nhắn tin gần như 24/24 tiếng với nhau, 1 tuần gặp nhau 6 buổi chiều, khi a bị bệnh còn cố gắng lết cái thân ốm íu qua chơi với e mặc dù e kiu đi về đi vì nhà cũng xa tp quá trời lun. Chỉ là tụi e tâm sự nhiều, đi ăn, đi uống với nhau chứ còn quà cáp là ko có hoàn toàn lun á -> điều này có bình thường ko ạ? :5:


Sau đó, theo như a giải thích với e là a thấy nói chuyện quá nhiều, công việc ko tập trung nên trong giờ làm việc a ko nt với e nhìu nữa, chiều a về với gia đình vì a đi chơi với e cũng nhìu quá nên chỉ còn gặp nhau 357 thui ạ, nói chung là a còn có gia đình và công việc