Anh thân yêu - Chồng tương lai của em.


Bởi vì bây giờ là mùa đông - một mùa đông rất lạnh nên 7h30 sáng vẫn còn là rất sớm, vậy mà em đã dậy từ 5h30 đấy. Vì sao anh biết ko? Vì em ko thể ngủ được khi các nốt thủy đậu thi nhau mọc trên người em :Laughing:. Anh hãy cảm ơn chúng vì nhờ có chúng mà anh mới có cơ hội đọc những dòng này :Laughing:.


Khi em viết những dòng này, người em nghĩ đến là anh - người sẽ là chồng em - người đàn ông rõ ràng đã tồn tại trên đời này nhưng em chưa hề biết, chưa hề được gặp mặt...


Em năm nay 23 tuổi, chẳng chóng thì chầy, chỉ dăm ba năm nữa em sẽ tìm thấy anh và lấy anh thôi (nghe có vẻ như mình rất máu lấy chồng :Laughing:). Và em biết em ko phải người phụ nữ hoàn hảo, gần gần hoàn hảo, na ná hoàn hảo cũng ko... Ngược lại, em có vô số tính xấu, vô số những tật mà hầu hết người vợ nào cũng mắc phải ít thì vài ba... chục lần, nhiều thì hàng ngày hàng giờ :cool:. Vì thế, em viết những dòng này để luôn nhắc mình nhớ: Em là vợ anh mà!


Trước hết, em chắc chắn một điều, em lấy anh vì 1 điều duy nhất là TÌNH YÊU (vì để là người em yêu kể ra cũng hơi... khó :Laughing:).


Tiếp theo, em đã chuẩn bị sẵn tinh thần là cuộc sống vợ chồng ko chỉ toàn một màu hồng (ngay cả tình yêu cũng vậy). Và em nghĩ rằng em nên rèn luyện để trở thành 1 người vợ tốt nói riêng và 1 người tốt nói chung!


Quan trọng hơn hết, em ý thức được rằng, khi anh đã là chồng em, tức là em chỉ có anh thôi, em ý thức được rằng...


Là vợ anh thì phài dịu dàng, phải hiền ngoan đúng ko anh?


Anh nói dù đúng dù sai thì không được cãi, mà chỉ được góp ý chân thành và nhẹ nhàng thôi :p


Anh mà cáu lên thì em phải dịu đi, chỉ nên để 1 cái đầu nóng thôi nhỉ :Sad:


Anh mà đi nhậu với bạn bè, em ko được làu bàu, em chỉ được dặn là "Anh đi rồi về sớm nhé. Em chờ" (Thế nhưng nếu anh về muộn và say khướt thì sẽ... biết tay em :Laughing:)


Em sẽ nhẫn nhịn với anh trước bạn bè anh, để anh được "phổng mũi" vì bắt nạt được em (sự thật như thế nào thì chỉ có trời biết, đất biết, anh biết và em biết :p)


Là vợ anh thì nên nấu ăn ngon đúng ko anh?


Thật may là cái khoản này em cũng ko đến nỗi tệ :Applause:. Em sẽ cố gắng anh ạ. Em học nhiều món ngon rồi nấu cho anh ăn để anh không "chán cơm thèm phở" :Laughing:


Em sẽ nấu cơm đãi bạn bè anh để anh có thể tự hào về em - một người phụ nữ khéo léo!


Là vợ anh thì phải chu đáo anh nhỉ?


Phải rồi, em sẽ là người duy nhất được phép chuẩn bị đồ cho anh đi công tác nên em sẽ chuẩn bị thật chu đáo nhé!


Là vợ anh thì phải đối nội đối ngoại thật khéo phải ko anh?


Nói thật là cái này em cũng chưa thể hình dung ra được vào lúc này, nhưng em sẽ cố gắng làm tốt!


Cũng hòm hòm rồi đấy anh nhỉ, có gì em sẽ bổ sung sau nhé!


Yêu anh :Kiss: