E là con gái, nhưng chẳng hiểu sao e rất thích những bạn nữ mặc đồ tomboy. Nhìn cứ phong cách, cá tính. Còn bản thân em thì ko mấy khi mặc đồ như thế. E hay mặc đồ nữ tính như các bạn gái bình thường khác. E năm nay 25, cách đây hơn 5 năm, khi năm đầu ĐH, e và 1 bạn trai từng thích nhau. Chỉ được mấy tháng là thôi, vì hồi đó thấy còn trẻ con. Từ bấy tới giờ, em cũng chưa thích ai nữa. E cũng cảm thấy ko có cảm xúc nhiều với ai khác giới. Gần đây, e có gặp gỡ 1 anh cùng quê, có ý tán tỉnh. Sau mấy lần đi chơi, anh ấy hun e. Nhưng ko biết do chưa có tình cảm với anh ấy hay như thế nào, mà e chẳng thấy có cảm xúc gì.


Nói chung là e cứ thấy thờ ơ. Đến giờ e vẫn chưa yêu ai. E cứ ngĩ đơn giản là chưa gặp người phù hợp. Nhưng nếu ở đám đông, e hay chú ý những bạn nữ nào mà ăn mặc tomboy, cá tính, phong cách. Đọc báo nhiều, tự nhiên em thấy giật mình. E chẳng biết như thế nào nữa??? Có phải em bị làm sao ko?