E và a ấy yêu nhau được gần 4năm rùi.Bọn e đã ra mắt gia đình 2 bên.4năm yêu nhau bọn e phải trải qua rất nhìu việc khiến E tin tưởng anh ấy tuyệt đối cho đến khi…a ấy nhận a ấy yêu 1 người khác nữa.Em sụp đổ!


A ấy nói anh ấy yêu e rất nhìu,ko muốn chia tay e,nhưng cũng yêu người con gái kia và cũng ko muốn mất người ấy.2 người ấy yêu nhau 2tháng rùi e mới phát hiện ra,e ngu ngốc quá phải không?E nghi ngờ và rùi chính a ấy nói ra điều đó với e,nhưng lại ko dám nói với người đó.Khi e bít e đòi chia tay nhưng a ấy ko đồng ý.A ấy nói sẽ nói và cắt đứt liên lạc với người kia.E đã cho a ấy thời gian để làm điều đó,vì e cũng yêu anh ấy rất nhìu.Nhưng e đã sai lầm.A ấy ko dám nói điều ấy với người con gái đó,và tình cảm còn sâu đậm hơn trước.Và e đã nói với người đó,tất nhiên là được sự đồng ý của anh ý.Thực sự e rất tôn trọng anh ấy.Nhưng e ko ngờ 2 người đó đã đi quá giới hạn với nhau (2 đứa e cũng đã có…,dù sao cũng đã yêu nhau 4năm rùi,năm sau e ra trường là cưới thui ạ).E bị shoc ghê lắm,nhưng e vẫn đứng vững (e cũng ko nghĩ là có lúc e lại mạnh mẽ thế,cũng chỉ là vẻ bề ngoài thui ạ).E đến tận nơi nói lời chia tay,trả nhẫn (e và a ấy học và ở cách nhau ~50km,phải đi 2tuyến xe bus ~2tiếng mới tới nơi),a ấy nhận,e nghĩ là nhận nhẫn cũng có nghĩa là đã hết hoàn toàn.Nhưng ngay tối hôm đó a ấy gọi cho e nói linh tinh.Rùi hôm sau tụi e gặp nhau và a ý trả nhẫn cho e,và nói rằng a chẳng cho e được cái gì,chỉ có mỗi cái nhẫn,và e nhận…Rùi níu kéo nhau…Dù sao bọn e cũng vẫn còn tình cảm với nhau mà.Và chuyện tình tay 3 diễn ra.Ai cũng mún a ấy quay về bên mình.Chuyện đó diễn ra suốt gần 1 tháng.Nhưng rùi e ko chịu đựng được e đã 1 lần nữa nói chia tay,nhưng lý trí của e ko thắng nổi trái tim,vì a ấy vẫn quan tâm e,và có lẽ cũng qt đến người con gái kia.


Rùi mấy hôm trước bọn e đều được nghỉ,bọn e cùng quê mà,nhà cách nhau có 4cây,học cùng lớp c3 chị ạ,a ấy có qua nhà e ăn cơm,rùi đi chơi.1tuần trước e cũng về nhà a ấy ăn cơm rùi.Và a ấy quyết định lựa chọn e.Nhưng a ấy cũng bảo để a ấy thời gian để a ấy quên đi chuyện cũ,e cho.Nhưng e cảm thấy giữa e và a có 1 khoảng cách,e ko bít phải nói khoảng cách ấy ntn cả,đôi khi e cảm thấy ko thoải mái.E bít a ấy là người sống rất tình cảm,nên để quên đi người kia là ko thể.E nói e chấp nhận tất cả những gì thuộc về a ý,e tôn trọng cả qk của a.Nhưng e vẫn sợ kiểu “tình cũ ko rủ cũng đến”.Vì a ấy ko nói cho ng kia bít là bọn e đã quay về với nhau mà chỉ bóng gió là a sẽ quay về bên e.Và a ấy cũng ko cho e nói ch với ng kia,e hứa sẽ ko làm như vậy.Và e cũng bảo nếu a ấy ko hối hận vì đã lựa chọn e,vẫn yêu e,cần e thì a ấy sẽ chứng minh điều ấy bằng hành động cho e bít.a ấy nói a ấy ko hối hận vì a ấy yêu e rất nhìu,chỉ xin e 1 chút thời gian.


E bít e cần phải thử thách a ấy nhìu,bởi vì e bị 1 lần như vậy e mất long tin lắm,e bây giờ vẫn tin a nhưng ko hoàn toàn như trước.


À,e còn phát hiện ra mỗi lần bọn e cãi nhau lâu lâu khoảng 1 tháng là a ấy đến với 1 ng con gái khác,e tình cờ mới bít được,e bít 2 người chị a,nhưng a nhận chỉ có 1 người và người đó cũng bít là có sự tồn tại của e nhưng là chia tay .E hỏi thì a ấy nói xin lỗi vì a ấy ko muốn e buồn,những ng đó chỉ là lấp chỗ trống thui.E cũng bít mấy ng đó,chỉ là chưa gặp mặt,a chỉ kể là họ yêu a nhưng a ko yêu lại.


E nói dài dòng quá ạ?


E thực sự ko bít phải làm thế nào.E ko bít có nên tin a nữa ko?E rất sợ 1 lần nữa bị lừa dối,vì e yêu a rất nhìu,đặt lòng tin vào a rất nhìu.Nếu bị lừa 1 lần nữa chắc e suy sụp ko đứng dậy nổi mất.Eya rất nhìu,ko muốn mất a.Bằng tình yêu của mình e có thể níu chân a ấy ở bên e mãi ko?