Em và bf yêu nhau cũng đã lâu, gia đình hai bên cũng đã đi lại . Bf em được mọi người đánh giá là khá tốt tính, yêu và rất chiều em. Anh ấy hiền và ít nói, em thích gì cũng được nhưng lại thiếu lãng mạn. Đã hơn 3 năm yêu nhau nhưng chưa một lầnem và anh ấy đi dạo cùng nhau. đi đâu cũng chỉ đi xe máy và thường là đi ăn, đi xem phim rồi về. Tin nhắn tình cảm dành cho nhau thì bây giờ gần như ko có :( . em yêu anh ấy là mối tình đầu và cũng xác định lấy 1 người chồng như anh, trước giờ e cũng chưa từng ngó nghiêng tới bất kỳ 1 ai khác.


Nhưng rồi cậu ây xuất hiện


bắt đầu từ những tin nhăn hỏi han,những câu chuyện chém gió mỗi tối ,những bài hát cậu ấy thể hiện rồi gửi cho em nghe. Cậu ấy nhẹ nhàng và tình cảm, cậu ấy lãng mạn và ngọt ngào, cậu áy có những điều mà người yêu em không có. Dần, em cảm tháy thích nói chuyện với cậu ấy hơn và em cũng đã đi chơi với cậu ấy. Em rất ghét bản thân mình, em thấy có lỗi với người yêu em lắm, em cũng đã nhủ mình phải dừng lại, ko đc đi chơi với cậu ấy nữa. nhưng em laị không làm được, thậm chí em còn thích đi chơi vơí cậu ấy hơn là đi với ny :(.


Em trách mình nhiều lắm, e thấy mình đểu giả lắm, em nghĩ mình sẽ bị trời phạt nhưng em ko dừng lại đc. Em ko đủ can đảm để bỏ ny em nhưng em cũng ko thể ko đi chơi với cậu ấy, nghe cậu ấy hát, nch với cậu ấy.


Em phải làm sao đây, có ai từng như em không, liệu trái tim có thể iu 1 lúc hai người?


P/s: đây là chuyện của đứa bạn em, nó ko biết phải viết thế nào nên nhờ em viết và xin ý kiến của mọi người ạ