23 tuổi và em chưa yêu một ai, chưa từng nắm tay, chưa từng ôm ai trong cuộc đời. Cho đến khi em gặp anh ấy, thực tế em biết anh ấy trước đó vài tháng và ấn tượng không tốt lắm vì anh có vẻ nói nhiều. Em gặp lại anh ấy trong chuyến đi Đà Nẵng với nhóm, tụi em ở nhà anh ấy, em nhận ra anh ấy rất chu đáo, nhiệt tình và rất quan tâm đến em. Lần đầu tiên có người nắm lấy tay em không buông và kéo em đi trên mặt cát, lần đầu tiên có người khiến em cảm động và bồi hồi. Em nghĩ em đã yêu....


Mặc dù không biết có nên yêu con người này không?. Lý do em sợ vì anh ấy rất đào hoa, đi bên cạnh em mà anh ấy không ngừng liếc mắt ngắm những cô gái khác, anh ấy cũng giỏi và được nhiều cô nàng để ý. Có một chị lục facebook và nhắn tin ghen tuông với e. E hỏi, anh ấy nói rằng "Người ta yêu anh kệ người ta, quan trọng là anh yêu ai, em quan tâm làm gì mấy người đó"


Có lẽ thời gian quen nhau mấy tháng quá ngắn, em sợ hãi nhưng tụi em đã làm chuyện ấy rồi. E nói thật là lúc đó em rất sợ, e cũng là cô gái ngoan hiền từ trước tới giờ ... chưa bao giờ biết mấy chuyện thế này, nhưng anh ấy tìm đủ mọi cách và cuối cùng em mất đi cái quý giá của người phụ nữ. Sau khi chuyện đó xảy ra, em cảm thấy buồn, tủi thân, đau lòng vì chính mình đã ko tự chủ được mình... E ko muốn dùng chuyện này để níu kéo anh ấy, em cũng ko muốn chuyện này xảy ra lần nữa, em cũng ko biết có nên yêu anh ấy hay không, em không hiểu con người anh ấy thực sự thế nào??? Một số triệu chứng thế này, liệu có phải do em suy nghĩ quá:


-Em té xe, anh ấy không hỏi em có đau không mà lại giận em vì không qua nấu cơm cho anh ấy


-Có ngày cả ngày anh ấy không nhắn tin cho em đến một lần


-Khi đi chung với anh ấy, anh ấy nhìn bất cứ cô gái nào đi qua, và biện minh rằng đó là nghiệp vụ báo chí


-Xin số điện thoại của cô gái khác ngay trước mặt em


-Anh ấy nói hay đi công tác nhiều, khi nào anh bận em nhớ đi đặt vé xe dùm anh, cứ giống kiểu đó là nhiệm vụ của em vậy đó


-Nói chuyện và trả lời lấp lửng điện thoại với ai đó, mà em đoán là một cô gái


Nhiều chuyện lắm, em chỉ kể được thế thôi. Ngay lúc này đây em cực kì bối rối, các chị tư vấn cho em với. Liệu em nên làm thế nào, có tiếp tục yêu con người này ko, em đã mất đi thứ đó rồi em sẽ biến thành một cô nàng hư hỏng liệu ngoài anh ta ra còn ai có thể chấp nhận em...