các chị ơi em phải làm sao đây, em 19 tuổi, có yêu một bạn bằng tuổi em. Hai đứa yêu nhau thì cư xử vs nhau như bạn bè thôi, vì trước là bạn thân rồi mới tiến lên tình yêu mà. Thỉnh thoảng 2 đứa hay trêu nhau đánh nhau, em hay quen tay cấu bạn ấy, tại cứ nghĩ như hồi 2 đứa vẫn là bạn :-S Ấy thế mà mẹ bạn ấy phát hiện ra, làm ầm lên, bảo bạn ấy là con trai độc nhất của cả họ, đến mẹ bạn ấy 19 năm nay còn không dám đánh bạn ấy, thế mà em dám làm bạn ấy ra như thế này, đúng là xúc phạm mẹ bạn ấy :((. Em đến tận nhà bạn ấy, xin lỗi mẹ bạn ấy rồi, rồi chịu mắng nửa tiếng đồng hồ, đến mẹ em cũng chưa bao giờ mắng em cay nghiệt thế, thế mà em vẫn phải cúi mặt mà nghe, vì dù sao cũng là em sai :( Thế mà mẹ bạn ấy vẫn ấn tượng xấu về em, về kể cho cả họ hàng, thế là cả họ cấm bạn ấy yêu em. Giờ bạn ấy cứ dùng dằng, 1 mặt muốn làm hài lòng họ hàng, 1 mặt bảo yêu em không bỏ đc :(( Mà họ hàng nhà bạn ấy cũng dã man thật, 2 đứa mới bé tí tuổi đầu mà đã tính đến chuyện sau này lấy nhau, em bắt nạt bạn ấy, rồi áp bá nhà bạn ấy này nọ :(( Em từ bé đến giờ hiền như cục đất, có trêu thì trêu thôi chứ chẳng động chân động tay vs ai bao giờ cả, thế mà giờ bị nói như này mới buồn chứ. Em là em sợ kiểu yêu mà không được lòng họ hàng lắm, người ta đã có ấn tượng xấu về em rồi thì chắc chắn em làm gì cũng không thay đổi được . Giả dụ như sau này lấy nhau thật, em không được chào đón thì chắc chắn con cái em cũng thế, em chịu khổ từ bé quen rồi nên chịu đc chứ không thể để con em chịu khổ Em đang muốn bỏ luôn đấy, nhưng đúng thật là yêu rồi nó khó bỏ, với cả bạn ấy cứ níu em lại làm em không nỡ :(( Em phải làm sao đây