Em hiện đang rất bế tắc , mong mọi người cho em 1 vài lời khuyên ạ !!!!
Em và người yêu em hiện tại yêu nhau đã được hơn 7 năm rưỡi . Em và người yêu em học cùng nhau cấp 3 , bọn em yêu nhau từ cuối năm lớp 10 cho đến bây giờ ( Em sinh năm 91 ạ ) . Vì yêu nhau cũng đã khá lâu nên dạo gần đây em hay bị bà giục cưới . Em xin giải thích 1 chút , vì sao lại bị bà giục chứ ko phải là bố hay mẹ .
Bố và mẹ em li dị nhau từ năm e học cấp 2 , sau đó mẹ xuống bà ngoại ở còn em chuyển sang sống cùng ông bà nội cho gần trường học . Mẹ em là 1 người rất tốt , còn bố em thì đi biệt tăm biệt tích từ lúc e mới sinh ra , còn nghiện hút , và em phải nói thẳng là ko ra gì. Nhưng ngoài điều đó ra thì gia đình em , ông bà rất tốt và nhà e cũng ko phải là nghèo khó quá . Mẹ em hiện nay đã đi bước nữa , thuê nhà ở riêng .
Nhà người yêu em ko giàu có , sống đủ và hơn hết là sống rất tình cảm.
Nói về chuyện giục cưới , nghe nói cuối năm nay tuổi 91 rất đẹp để cưới xin . Gần đây em và người yêu em cũng bàn với nhau khá nhiều về vấn đề này. Nhưng nếu muốn cưới thì nhà ny em phải sửa lại hoặc lên tầng thì mới có phòng cho bọn e ở . Phòng ny em hiện nay đang ở có kê bàn thờ tổ trong đó , nên ko thích hợp vs vợ chồng mới cưới . Nhà người yêu em hiện lại ko đủ điều kiện để xây dựng hay sửa chữa , nên 2 đứa tính toán để sang năm r mới tính tiếp . Em cũng ok vì thật ra e cũng chưa muốn cưới lắm. Mà người yêu lại thỉnh thoảng hay đùa kiều như là nếu sang năm ko có tiền sửa , để năm 2017 ( năm đẹp ) rồi cưới. Em bảo thật ra nhà như bh ở cũng đc , ở tạm rồi có tiền sửa sau . Ny em thì cầu toàn , bảo ko ở được . Xong lúc bí bách quá , lại bảo hay anh để em đi yêu người khác cho đỡ khổ . E thật sự rất hoang mang . Rồi người yêu em còn bảo gia đình em phức tạp , kiểu như lúc cưới xin thì ko biết lên nói chuyện thế nào . Em ở với ông bà , thì nếu lên dạm ngõ , thì là lên nhà ông bà nói chuyện , mẹ em cũng sẽ lên đó , đúng ko mọi người ? Có gì đâu mà phức tạp đúng ko ạ ? E thiếu thôn tình càm từ nhỏ , nên nhắc về vấn đề gia đình e rất nhạy cảm. Chưa kể ny em còn bảo chửa trước rồi mới cưới , ny em cũng gia trưởng , thích con trai , bảo ko đẻ được con trai thì lúc anh chết ko có người trống gậy. Nói với em 1 vài lần , e nghĩ đùa cợt thôi , nhưng đây là nói đi nói lại , em cảm thấy rất mệt mỏi khi nghĩ về chuyện đấy .
Hiện tại em và ny em đi làm , mỗi tháng mỗi người được khoảng 4 triệu . Với mức lương đấy , mọi người bảo nếu bọn em có em bé thì sống có đủ ko ạ ?
Dạo này vì vấn đề cưới xin này mà e với ny e rất hãy cãi nhau , e chợt nghĩ liệu có phải do thời gian yêu nhau quá lâu, hiểu nhau quá rồi nên bỗng dưng nhắc đến chuyện cưới xin, lại thấy tự chán nản nhau và gây áp lực ?
Em mặc dù rất yêu ny em , nhưng nói thật là t.g gần đây e cũng có đôi chút chán nản. Cuối tuần e hay rủ ny e xuống nhà mẹ em chơi, ny em thỉnh thoảng mới đi và vì cũng ko thích chồng mới của mẹ em nên thái độ cũng ko vui vẻ mấy . Ny em cũng là người tình cảm , nhưng chỉ thể hiện lúc đi vs mình em , nếu đi chơi cùng bạn bè hay người quen , bọn em mà ko nói chắc chả ai biết yêu nhau vì ny em chả bh thể hiện ra ngoài . Nhiều lúc nhìn ngoài đường, mấy bạn trai tình cảm với người yêu mà em lại thấy thèm . Có 1 lần , em nói với ny em , là em đi vs ông hay vs chú em , lúc em còn chưa lên xe máy , ai cũng quay người lại gạt cái để chân xuống cho em , việc làm đấy nó nhỏ bé , nhưng con gái thì lại rất hay để ý . Em nói e thích như thế , tình cảm nó nhẹ nhàng mà ny lại cáu gắt lên , bảo a ko thích như thế , a chả việc j phải làm thế . Từ đấy e cũng chẳng nói j nữa cả.
Em là người rất sòng phẳng , đi với bạn bè hay ny , e thường hay share tiền hoặc hôm người kia giả , hôm em giả . Em đi với ny em cũng thế , cả 2 đứa cùng kiếm thì cùng tiêu. Chuyện đi chơi , thỉnh thoảng e lên đón , thỉnh thoảng a ý đón em . NHưng dạo gần đây ny e suốt ngày phàn nàn, bảo hiếm lắm e mới lên đón. E nói thật là em chưa thấy ai yêu nhau mà 1 đứa con gái hay phải lên đón ny đi chơi cả. Bạn bè em , chẳng ai như thế nên ny em cứ hay so đo chuyện đón đưa , e thấy rất buồn..
Còn nhiều chuyện những vì cứ nghĩ đến chuyện cưới xin, rồi từng chuyện nhỏ một , em ko biết cưới nhau về có vui vẻ được với nhau nữa ko. Chẳng may em đẻ con gái thì sao , chẳng may cưới nhau về kinh tế đi xuống thì sao, .... Em sợ nhiều thứ nhưng lại ko đủ can đảm để mà nói hết với ny..
Em mong m.n cho e lời khuyên , về chuyện t.y , về chuyện cưới xin , hay chỉ đơn giản là kinh tế khi có con. Em cảm ơn m.n
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1