Em gái kết nghĩa của người yêu-Cảm thấy rất khó chịu
Người yêu mình có cô e gái kết nghĩa, sinh năm 1990, cùng quê, quen nhau từ khi học Đại học. Mình cảm thấy rất khó chịu môi khi chị này nói chuyện với người yêu mình lắm, nội dung sms cha có gi đặc biệt cũng chỉ hỏi thăm nhau, đi uống cafe thôi. Nhưng bây giờ người iu mình cũng ơ Vũng tàu mà chị này cũng thê trong khi mình lại ở SG, mình thấy người yêu mình cũng khá quan tâm chị này(một phần vì 2 người có hoàn cảnh giống nhau, người bô mẹ li hôn, người thi bố mất, có chăng vi thế mà đồng cảm hay chăng)
Mình thật sự khó chịu khi sự quan tâm của người iu mình dành cho chị đấy, như hay ru đi cafe, giới thiệu cho nhiêu người trong công ty về chị đó(với tư cách là e gái), đi chơi thể thao ...
Mình biết chắc 1 điều là người yêu mình ko bao giờ làm gi có lỗi với mình hết, chẳng qua a ấy là người tốt bụng, ai nhơ gi cung đều làm nây mà thôi.
Nhân đây e cũng hoi mọi người đối xư như thế nào với e gái kết nghĩa cua người iu mình, cho e xin ít kinh nghiệm, e là ngươi khá ích kỷ và ko mun những thứ thuộc vê mình lại bị người khác dòm ngó, mong moiin ngươi cho e lơi khuyên ko e bực bội khó chịu bao nhiêu lâu nay, khó chịu quá:o)