Em gái hỏi các anh U30 về chuyện đàn ông U30 lấy vợ trẻ
em chào các anh chị,
em sn 92, anh ý sn 83. em còn mấy tháng nữa là ra trường, h chưa có việc làm. bọn em quen nhau được 1 năm rưỡi, yêu nhau được hơn 4 tháng. mà giờ anh ý muốn cưới lắm rồi. hic. anh ý nói năm nay em được tuổi, 22 tuổi mụ. năm sau, năm sau nữa thì ko đẹp nên anh ý cứ muốn cưới trong năm nay, mà cụ thể là mấy tháng nữa. Nhưng lại có nhìu vấn đề:
- em còn trẻ, lại chưa đi làm, chưa tự lo được cho bản thân.
- hoàn cảnh nhà em chỉ có mẹ và em thôi. nhà anh ý thì đông người 4 anh chị em cơ nên mẹ em muốn nếu lấy nhau thì mẹ cho mảnh đất 2 đứa xây lên or bán đi mua nhà, sau này mẹ ở cùng chứ mẹ ko muốn em đi làm dâu còn mẹ ở 1 mình
- anh ý thì muốn nhanh yên bề gia thất, việc em đi làm thì sớm muộn gì cũng có việc, mà chưa có thì anh nuôi.
- anh ý muốn em về nhà ảnh ở 1 thời gian, rồi sang năm mới tính chuyện 2 đứa mua nhà và ở cùng với mẹ em.
hnay bọn em lại cãi nhau về chuyện bao giờ cưới. em nói chưa sẵn sàng. anh ý có vẻ buồn rồi bảo anh ko muốn giục em nhiều, nếu em cứ tiếp tục từ chối thì anh ý sẽ ko nhắc chuyện cưới nữa, cứ để theo ý em 5 năm nữa cũng đc ( như kiểu dỗi ý). Rồi như kiểu ý anh ý là nếu cưới thì cưới luôn năm nay là chắc chắn, còn chuyện chờ vài năm nữa thì chưa biết mọi chuyện sẽ thế nào :(. anh ý mong em sẽ suy nghĩ cho cả hai
Em cũng thương mình mà cũng thương anh ý vì khoảng các tuổi tác khiến mong muốn mỗi ng 1 khác. tuổi em thì muốn tự do chơi bời, tuổi ảnh thì muốn gia đình. Thêm cái là ngoài chuyện này thì anh ý rất tốt, bố mẹ 2 nhà đều quý hai đứa, nhưng nhà em thì chưa muốn em cưới.Sở dĩ em muốn hỏi các anh trai tuổi này vì em muốn nghe ý kiến của các anh, để xem có cách gì thuyết phục anh ý vẫn yêu và chờ em đến khi em sẵn sàng. Chứ em biết là chuyện này em hỏi 10 chị thì 9 chị bảo em cứ từ từ:)).
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
huhu buồn thế....
Mà chị thì còn muốn bay nữa, muốn tự do. Mà lí lẽ của đàn ông thì vô kể lắm: lấy...
giống tớ thế cơ chứ :)) mong mãi chả có chàng nào đến rước đi...
Nói chung họ u30 nên cũng có chút tự ti rùi. Sợ mai mốt mh đi làm gặp ng phong độ đẹp trai giàu...