Em: gái 88, đang thất nghiệp ở nhà. làm thế nào để kết bạn?
Em mới đi học nước ngoài về. Hồi bên Anh mải học với tự kỉ nên không gặp gỡ các bạn với giao tiếp nhiều. Giờ về VN rồi thì toàn nằm nhà ôm laptop, đã được gần 4 tháng rồi, nên em càng thấy tự kỉ hơn. Lúc nào cũng thấy giao tiếp với bố, mẹ, em gái là không đủ. Mà khổ nỗi học xong bạn bè đi làm hết rồi, chả ai rỗi hơi rủ mình đi chơi, nhà chúng nó xa lắc hoặc không thì cũng lâu rồi không gặp, tình cảm phai nhạt nhiều nên có nhu cầu kết bạn mới. Em cũng có đi học lớp tin học văn phòng với Belly dance, nhưng thấy cứ đi học là cắm mặt vào học lấy học để (em được cái chăm học) nên cũng nói chuyện vừa vừa. Không biết các mẹ có biết cách tham gia các hoạt động khác ntn không thì chỉ em với. Ở nhà nhiều buồn như trấu cắn. Hu hu!
Nếu ở HCMC thì pm mình,cafe cà pháo nhá,giao lưu chút tiếng anh tiếng em,đang cần ng có kinh nghiệm chỉ bảo đây SN 89 vẫn đương thất nghiệp,ngày ngủ,tối...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Đi ăn và tìm những món ăn ngon sẽ là 1 thú vị đó, năng...
Chị thích học...
Em cứ sang đấy học khắc biết. Khác VN nhiều lắm....
E rất muốn biết ở trời Tây cuộc sống thế nào
SN 89 vẫn đương thất nghiệp,ngày ngủ,tối...
Em muốn kết bạn thì chịu khó giao lưu với những người xung quannh, tìm lại...