Em vừa gần như là bị đá ạ. Nhưng đau hơn là hắn làm cho em tự chịu không nổi mà rút lui. Theo em thấy dựa vào kinh nghiệm của người ta và cả kinh nghiệm của em, con trai bây giờ tệ không thể tả. Mấy anh tốt tính hình như bị lũ xấu xa này làm cho tuyệt chủng hết rồi hay sao đó. Túm lại là bây giờ em quyết định sẽ độc thân vui vẻ một thời gian (có thể dài, hix). Ai có bí quyết sống độc thân vui vẻ thì chia sẻ với em nha… ‘Ở vậy cho trai nó thèm chơi, tiêu diệt lũ con trai xấu xa, bùm chíu…”…>.<
Tìm tới
Trang bình luận
/ 14
Bác zai_dep đi đâu cũng gặp mặt hem , chém gió tích cực y như hồi mềnh mới gia nhập wtt
hôk dám nhận lời cảm ơn nhiều vậy đâu :"> nhìn ava bạn nì cool nhỉ
được rồi nhé :)
Rất đặc biệt là khác ^^ zai_dep có quan tâm lắm kô tớ sẽ gửi cho 1 bài...
Lavender là Hoa oải hương :)
Burin bay ra HN cafe với Lavender nhá ^^
heeee già vẫn quyến rũ mừ, :Smiling:
Mìn ở SG nhưng cũng rãnh thì có gặp nhau trò chu...