Chả là thế này ạ. Em nói người yêu em up ảnh em lên fb của anh ấy đi. Ny em up lên xong. Em vào fb của anh ấy xem thì phát hiện ra hắn giới hạn người xem. Tức là bạn bè của người yêu cũ sẽ không xem đc. E điên quá. Hôm trước đăng ảnh 2 đứa chụp với nhau lên. Bạn của ng yêu cũ anh ấy vào comment là "hàng mới à". Em bảo a vào xem bạn a nói gì kìa. Thế là anh ấy vào xóa comment kia đi. Giờ anh ấy lấy lí do là giới hạn ko cho bạn bè ng yêu cũ xem vì ko muốn những người đó xem ảnh của e rồi comment linh tinh. Nhưng hôm đó em hỏi thì lại bảo là dù ko còn yêu nhau nữa nhưng a ko muốn làm người khác tổn thương, anh không muốn làm kẻ máu lạnh. Khi nói chuyện với bạn em thì anh ấy bảo ngày trước chia tay bạn bè nghĩ là ko phải lỗi của chị đó mà là lỗi của người yêu em, là người yêu em bỏ chị đó. (sự thật là chị kia cho anh ấy cắm sừng nên chia tay nhau. Nhưng ng yêu em ko nói cho nhiều người biết vì sợ ảnh hưởng đến chị đó. Mà chia tay nhau cũng cách đây khoảng 3 tháng hoặc hơn 3 tháng thôi). Nhưng em nghĩ chia tay rồi thì thôi chứ chả lẽ yêu em còn sợ người ngoài biết sao. Lại còn nói ko muốn làm ng khác bị tổn thương, rồi ko muốn bị bạn bè chửi vào mặt. Yêu mà còn sợ thì đến với em làm gì. Giờ đang năn nỉ ỉ ôi em nhưng em nhất quyết ko đồng ý. E bảo là tôi hết yêu anh rồi, đừng làm phiền tôi nữa. E chặn hết điện thoại, fb, zalo, viber rồi. E chả biết em làm thế là đúng hay sai nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Thì vậy cũng được, nhưng tặng mấy đứa bạn thân ấy nha
Cái bệnh của e là...
Thật ra để tặng a khác cũng đc mà @@
Chuẩn ạ. Chia tay nhưng ko chia chân. Chuẩn bị tết...
Chuẩn ạ. Chia tay nhưng ko chia chân. Chuẩn bị tết...