Em đi xem bói mấy lần rồi , người ta đều bảo em không lấy được chồng các bác ạ . Em sn 87 đã từng yêu 4 lần , ng thứ 4 e mới chia tay đc 9 ngày , chúng e yêu nhau lắm nhưng vì mẹ anh ấy cản ác quá nên không đến được với nhau nữa . Hôm qua e đi xem bói , chị này cũng ko phải là thầy bói mà chỉ là người biết xem tướng và xem tay thôi , chị xem ko lấy tiền , bảo là : phải giúp người để nhẹ bớt căn bớt quả . Chị xem đúng lắm nhé , tất cả mọi chuyện của e từ trước tới giờ đúng hết , chị biết e mới chia tay , chị bảo em đây sẽ là người cuối cùng của cuộc đời em , nếu em không giữ thì em sẽ ko thể có chồng được , em lo quá cơ , tình cảm của chúng em là chân thật , nếu cả nhà đã đọc bài viết : Liệu anh ấy có yêu em của em thì sẽ biết được câu chuyện . Em vẫn yêu anh ấy lắm , nhưng đi xem bói xong e càng lo, em cũng mún có 1 gđ êm ấm , nhất là với ng em yêu , nhưng mà sao khó quá vậy các bác , làm sao để giữ được anh và để mẹ anh chấp nhận e bây giờ , Ôi em khổ quá các bác ơi !!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Đúng là có những cái khi sinh ra đã là định mệnh, nhưng có những cái ko...
Quẻ bảo rằng hoặc chị phải cưới người cuối cùng hoặc quên hẳn...
zai cưới vợ xong rùi , ngày cưới còn nắng đẹp nữa chứ :((
mình thì ko đủ dũng cảm đối mặt , ngày...
Giờ thì ko làm được nữa rồi ?
Có nên đến đám cưới ko nhỉ...
Tính tớ rất hay quên, làm mất chìa khoá nhà...
Nghe thầy bói thì cuộc...
2 cô 86
1 cô 85
1 cô 76
1 cô 79
1 cô 92 là e
Cắt tiền duyên cách đây 2...
PH: Phê hơn :Battin ey:
PH là...