Kính chào tất cả các anh chị trên diễn đàn, em là thành viên mới, em có một câu chuyện làm em vô cùng đau khổ và quyết định chia sẻ với tất cả những người không quen để lòng được thảnh thơi hơn. Biết là bản thân đáng trách và có lỗi rất nhiều nên em sống trong những tháng ngày day dứt đau khổ. Em xin được chia sẻ và trải lòng, sẽ rất rối ren như tâm trạng em giờ này vậy, e biết e đáng trách nhưng xin đừng nói những lời cay đắng.


Em sinh năm 1990, hiện đang sống và làm việc tại Sài Gòn, người yêu em bằng tuổi, rât yêu em và rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Em và anh đều xuất thân gia đình gia giáo, chúng em đều là dân trí thức, làm trong cơ quan nhà nước.


Nói qua về người yêu em hiện tại, anh là một người con trai rất ngoan, thanh niêm nghiêm túc đúng nghĩa, chia tay mối tình 5 năm được 2 năm rồi đến với em. E rất tin tưởng và yêu anh.


Chuyện sẽ không có gì đáng nói, nếu như em không phát hiện ra mình bị mắc một căn bệnh xã hội: Sùi mào gà(Em phát hiện ra sau khi quan hệ với người yêu hiện tại). E đau khổ đến mức độ tuyệt vọng ( em bị là do người yêu cũ, em khảng định vậy). Giờ em với người yêu hiện tại đã quan hệ rồi, chuyện đó diễn ra mới đây, nhiều lần và bọn em đã không quan hệ an toàn.


Khi em biết mình bị và khả năng cao là anh cũng bị lây từ em thì em rất đau lòng và oán thán bản thân rất nhiều. Em không thể nói ra cho anh biết vì sợ, phần vì xấu hổ, phần vì nhục nhã, phần vì sợ sự chia ly bởi trong mắt anh, em là người phụ nữ tuyệt vời. Nhưng em cũng cắn dứt lương tâm quá nhiều khi mà mỗi lần ân ái em lại thấy bản thân mình mang tội. Thực ra sẽ có nhiều người nói em là tại sao biết thế không đi bao để bảo vệ cho anh hay sao đó, nhưng vì em với anh quan hệ trước lúc em biết, căn bệnh này chỉ cần tiếp xúc qua dịch là đã bị nhiễm rồi, nên cho dù sau, có bảo vệ hay không cũng đã bị.


Giờ em không biết nên làm sao nữa. Em đã nghĩ sẽ im lặng và rời xa anh nhưng điều đó khiến em đau. Và nếu khi rời xa rồi, sau này anh ấy phát hiện ra sẽ rất oán hận em. Nhưng nếu không rời xa , em không biết sẽ đối diện với mọi thứ ra sao nữa. Em sợ phía trước, rồi đến ngày anh biết mình nhiễm.


Em xin cảm ơn các anh chị đã đọc tâm sự của em.