tình hình là trước kia em có thích 1 người nhưng chẳng đi đến đâu vì cảm giác mình không phù hợp với người ta . sau đó thì em cứ nhớ him quoài . rồi trên tv có chiếu 1 bộ phim nhân vật nam chính giống him đến 80% 0_0. làm em lại xao xuyến . theo dõi cả bộ phim thì thích tính cách nv trong phim qa' , cứ nghĩ về chàng dv đó hoài . bây giờ em không biết phải làm sao ? vì ngày nào cũng mở lap lên xem phim mà dv đó đóng , cảm giác thấy thích thích . trong phim chiếu cảnh dv đó buồn em cũng buồn theo , thậm chí còn ước mình là nv nữ chính để đc bên cạnh nv nam đó. ngày nào không xem phim đó là em cảm thấy nhớ diễn viên đó . không biết tâm lý của em có bị sao ko nữa ???khuya rồi em ko ngủ đc vì cứ nghĩ đến người ta , phải làm sao cho cảm giác này qa đi. có ai bị như em ko?8-|8-|8-|8-|
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
lạ lắm à?da trắng giờ lỗi mốt rùi!da đen nó mới là độc nhá!:-<
20 chị ui , ngặt nỗi là em ko ham mí anh HQ ,...
mình thắc mắc là bạn bao nhiêu tuổi rồi.
cả làng ơi, có người yêu người da đen này...
Vì người yêu Thỏ cũng y chang nhân vật trong phim...
Bình thường mà,
chả hiểu...
em đang ko biết mình có bị bệnh tâm lý gì ko? hỏi mấy đứa bạn thì tụi nó kiu...
em đang 20 chị àh , vẫn yêu đời chán...
khoảng 12 đến 17 là bình thường. còn lớn hơn thì............:D