Thực sự bây giờ em cảm thấy rất chán nản. bao nhiêu mơ ước, bao nhiêu dự định dần tan biến hết, mọi chuyện thay đổi đến chóng mặt. Em hiện đang là single mom, còn 1 năm nữa mới tốt nghiệp đại học...em bảo lưu kết quả học rồi, lúc đầu gia đình em bảo vào Nam sống tạm, 1 phần tránh dư luận ở nhà, 1 phần kiếm việc rồi chăm con, bố mẹ ở nhà cũng giúp đỡ 1 phần. Thực sự khi ấy em hạnh phúc lắm khi được mọi người chấp nhận. Thế nhưng mọi thứ lại thay đổi, mọi người muốn em phá thai và vạch ra tương lai mù mịt cho em. Em biết mọi người trong nhà cũng là muốn tốt cho em nhưng thực sự em thương bé lắm. em muốn nghe tiếng tim thai của bé vang lên mỗi ngày chứ không phải cơ thể bé bị cắt vụn vì nạo phá. em thương con và thực sự thấy có lỗi với con. bé được 15 tuần rồi, giờ mọi người rất quyết tâm, em tạm thời phải tránh đi 1 thời gian cho mọi người bình tâm suy nghĩ và chắc giờ này chỉ vào chùa được thôi.
Các mẹ các chị biết chùa nào có thể cho ở tạm trú thân thì cho em biết với được không ạ. Thực sự giờ hết cách rồi nên em mới dám làm vậy. em ở chùa vài ngày rồi kiếm việc làm chăm bé. em cám ơn nhiều lắm. sdt của em là 0165.37.32.346 ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1