Em đang suy nghĩ rất là nhiều.... Các chị giúp em!
Chào các chị, lần trước em gởi trên diễn đàn 1 bài viết là có nên cố níu kéo tình cảm của người yêu, khi người ta đã quyết định chia tay mình với lý do hết yêu rồi. Lúc này em lại đang bi "bơi" trong mớ bòng bong đó cũng vì người yêu cũ của em. Em mong các chị cho em lời khuyên.
Em và anh ấy chia tay nhau tính đến nay cũng hơn 1 tháng rồi, vì anh ấy nói đi xa lại hết yêu em. Trong thời gian này em nghe lời khuyên của mọi người, không còn níu kéo hay làm bất cứ 1 điều gì nữa, đôi lúc cũng chat với anh ấy nhưng chỉ hỏi thăm xả giao thôi, chứ tuyệt đối không đá động gì đến chuyện người bạn gái mà anh ấy thích như lúc trước anh đã nói với em các chị ạh. Hôm trước em có để 1 status đại lọai liên quan đến việc em về nhà ăn tết thôi, sáng nay khi online thì em đã xóa cái status đó rồi, em thấy nick anh ấy vào hỏi thăm em và có ý muốn giúp em. Em cũng nói chuyện bình thường thôi, em muốn cảm ơn anh ấy vì những việc đã giúp em từ trước giờ, mặc dù đã chia tay rồi nhưng anh ấy cũng giúp em những việc như thường hay chép phim giúp em giả trí, sửa máy giúp emm hay các việc mà liên quan đến sở trường của anh ấy các chị àh. Em nói cảm ơn anh ấy, anh ấy bảo không muốn cảm ơn suông, mà phải 1 là tiền, 2 là tình. Em bảo tình thì chắc anh ấy không cần, vì có nhiều mối rồi. Chắc là tiền. Anh ấy bảo không cần tiền, chỉ cần tình 1 đêm rồi để icon mặt cười. Em mới bảo tình thì ai cũng cần nhưng em không cần tình 1 đêm, điều đó không bao giờ xảy ra(từ khi em và anh ấy yêu nhau, giữa tụi em chưa đi quá giới hạn). Em nói chuyện với thái độ rất phớt lờ và thờ ơ. Anh ấy bảo tiền không cần nữa, giờ cần tình em thôi àh. Rồi có khi lại xưng với em là em yêu....Anh ấy bảo ngày mai anh ấy về, em hỏi sao lại về sớm vậy, thì được trả lời là muốn giúp em (giúp việc em để trên status). Em cũng không biết thế nào nữa. Tết anh ấy hỏi có cần ai trông nhà hộ không, anh ấy sẽ giúp em nữa.... Anh ấy đang chọc em đúng không, em biết chỉ là nói chuyện đơn thuần thôi nhưng sao cũng mong lung lắm các chị ạh. Các chị cho em lời khuyên để em không suy nghĩ lung tung nữa với.