Các chị thân mến. Em năm nay 21 tuổi, có bạn trai và chúng em hơn nhau 1 tuổi. Tụi em quen nhau hơn 1 năm rồi. Trong 1 năm qua, vui cũng có mà buồn cũng có. Em rất quý anh và yêu anh. Anh cũng vậy. Em thương anh ở chỗ là vì anh không giấu giếm em bất cứ chuyện gì. Tụi em yêu xa, người Sài Gòn, người Cần Thơ nhưng cùng quê. Trước khi yêu em, anh có quen 1 chị khác bằng tuổi anh. Chị ấy rất xinh. Trước khi quen thì 2 người là bạn trong 1 hội bạn thân đấy ạ. Gần đây em phát hiện ra rằng a vẫn còn liên lạc với chị đó và 2 người xưng nhau bạn bè thôi. Em đau lòng lắm. Vì chuyện đó mà em cứ kiếm chuyện này nọ với anh. Tụi e đang học đại học, học rất nhiều, thời gian dành cho nhau rất ít. Anh lại là một người thihcs học nhiều và đặt rất nhiều mục tiêu cho việc học của mình nữa. Mới hôm qua, tụi em nói chuyện với nhau và a có hỏi e 1 câu thế này:"E thấy a có tệ với e lắm không? Đôi khi a nghĩ, chúng ta nên kết thúc có lẽ sẽ tốt hơn." Em thật sự đau lòng lắm mấy chị ơi. Thật tình e không muốn chuyện này xảy ra 1 chút nào hết. Mấy chị cho e lời khuyên đi ạ,