Em chào các Anh Chị.


Hiện tại em có một vấn đề suy nghĩ rất nhiều, nhưng bản thân em không biết mình nên làm như thế nào để bản thân đừng hối hận về sau. Em Kính mong các Anh Chị có kinh nghiệm hãy giúp em với.


Chuyện là thế này,


Em và bạn trai đã quen nhau hơn 5 năm, tình cảm đến thời điểm này tuy là ko mãnh liệt như lúc đầu nhưng em vẫn cảm thấy rất vui khi đi chơi với ảnh. Tụi em khoảng 27t. Em và bạn trai đều có công việc ổn định với mức thu nhập khoảng 5tr một tháng.


Bạn em có ưu điểm là rất chiều chuộng em, em có giận hờn nói nặng lời anh cũng bỏ qua và không để bụng, tính anh cũng hiền lành. Lúc còn là sinh viên thì anh có chơi đá banh và cũng đã nợ vài chục triệu, sau đó gia đình đã trả nợ cho anh xong và hiện tại anh nói là ko chơi nữa, chỉ lâu lâu mới chơi một lần thôi.


Hiện tại anh muốn cưới, bản thân em cũng yêu anh nhiều và ko có ai khác ngoài anh nhưng em cảm thấy cả hai chưa đủ vững chắc về kinh tế để cưới nhau. Cụ thể là anh và em hiện tại chưa để dành được một đồng nào cả. Lúc trước anh cũng để dành được một số tiền nhỏ (khoảng 10tr) nhưng đã gom tiền để đổi xe rồi, còn em cũng vừa mua xe xong nên ko còn tiền nữa. Hiện tại em và anh chỉ tiêu xài bằng tiền lương kiếm hàng tháng thôi. Anh nói còn nợ mẹ anh vài triệu. Em và anh đều phụ giúp gia đình hàng tháng (gởi tiền tiêu xài cho bố mẹ). Khi anh đòi cưới, em hỏi anh là tiền bạc như thế nào? thì anh nói là mẹ anh cho mượn, rồi đám cưới xong lấy tiền mừng trả lại. Riêng quan điểm của em thì ko muốn như vậy, em cảm thấy nó mong manh sao đấy. Em muốn là ít nhất cả hai có khoảng 50% tiền, rồi mượn 50% còn lại. Chứ đám cưới mà mượn từ A -> Z như vậy em cảm thấy ko an tâm. Rồi cưới xong em làm dâu nhà anh, cả hai còn phải phụng dưỡng cha mẹ, đủ thứ tiền để lo, vậy mà anh nói sao nghe vô tư và vô trách nhiệm quá. Em băn khoăn chuyện tiền bạc thì anh bảo em ko muốn cưới nên cứ bàn ra, cứ nêu những khó khăn ra để tìm cách trì hoãn, em chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Nhưng bằng trực giác em cảm nhận là cả hai chưa đủ khả năng để cưới, và bản thân em cũng chưa sẵn sàng cho chuyện này. Hiện tại em cũng còn nợ một số tiền (lúc trước em vay để mua đồ trong nhà). Ý em là muốn để khoảng 2 năm nữa, nhưng em chỉ nói với anh là cuối năm sau được ko. Anh thì đòi tháng 5 năm sau cưới và giận em rồi, anh nói hoặc là anh ở giá hoặc là cưới tháng 5. Hôm qua sau khi tranh luận anh đòi chia tay khi thấy em nói chưa sẵn sàng cưới. Em biết anh rất yêu em nhưng đám cưới là chuyện hệ trọng cả đời nên em muốn mình phải suy nghĩ kỹ và muốn đám cưới phải hạnh phúc, chứ áp lực tiền bạc như vậy sẽ làm mình rất mệt mỏi. Với lại em cũng lo lắng mẹ anh sẽ ko vui, bởi vì tự nhiên mượn tiền làm đám cưới mà bản thân hai đứa chưa để dành được tiền.


Em thấy anh trẻ con quá, em cũng trẻ con mà anh còn trẻ con hơn em nữa thì làm sao che chở cho em được đây.


Hiện tại em thấy bối rối lắm, thật lòng em cũng hơi giận anh bởi vì anh giống như là ăn vạ em vậy, em cũng muốn chia tay vì cảm thấy tự ái quá.


Xin các Chị các Anh có kinh nghiệm cho em lời khuyên với, em rất mong nhận được những lời khuyên quý giá của các Anh, Chị.


Em chân thành cảm ơn rất nhiều ạ.