Em và anh ấy mới quen nhau đc 1 năm. Dạo gần đây, thái độ của anh ấy với em rất lạ, tỏ ra hững hờ và lạnh nhạt. Em có hỏi và nói chuyện thẳng thắn với anh ấy thì ảnh nói muốn em sống tự lập, vui vẻ và khoẻ mạnh như hồi hai đứa chưa quen nhau. Vì có 1 thời gian tụi em rất hay cãi nhau, anh ấy nói ko còn thấy vui như trước nữa nhưng lại ko muốn chia tay. Bây giờ em phải làm thế nào đây? Em đã cố tạo ra ko khí vui vẻ, ko tranh luận hay cãi vã nhưng thái độ của anh ấy vẫn dửng dưng, lạnh nhạt như gáo nc lạnh dội vào em. Em thật sự thấy rất buồn và bế tắc nữa