Em suy nghĩ rất lâu rồi mới dám đăng kí làm thành viên WTT đấy ạ, chẳng là e rất ngại phải kể chuyện tình cảm của e, nhưng hiện tại đang khó nghĩ quá nên thôi e vào đây hỏi ý kiến các anh chị luôn.


Trước tiên, chuyện e kể hơi dài dòng lủng củng, e sẽ cố gắng rút gọn một cách súch tích nhất.


Hồi đầu năm anh rể e có giới thiệu cho e làm quen bạn thân của anh ấy, anh này 27t, vóc dáng cao ráo, nghề nghiệp ổn định, lương khá (theo điều tra của anh rể e), gia đình công giáo giống e, giới thiệu cho e thì nói là chưa có bạn gái nhưng e vẫn không tin chuyện này cho lắm (điều kiện tốt thế mà). A với e cũng phải không phải dạng hợp nhau mọi điểm, e 23t nhưng còn khá trẻ con và nóng tính, a thì bề ngoài cởi mở, hoạt bát nhưng nội tâm khá sâu lắng và kiên nhẫn (e đoán ra điều này qua vài lần giận dỗi) . Nhà a cách nhà e chừng 10 km, a làm việc ở tp HCM nên thời gian đầu trung bình e gặp a 2 lần/ tháng, ngày nào tụi e cũng chat yh với nhau ( e không thích chat nhưng chị e càm ràm nên e phải làm theo), 1 tuần nhắn tin và nói điện thoại vài lần, hiện tại thì e gặp a 4 lần/ tháng (vì a đang tham gia giải đá banh cấp làng nên mới về đều thế), cả tuần nếu e không liên lạc thì a cũng sẽ im ru, đúng 6h tối CN mới nhớ tới e.


Điều khiến e khó nghĩ ở đây chính là cách a đối xử với e, biết nhau gần 1 năm e giận a 4 lần: lần 1 vì không hài lòng cách a nói chuyện với e, e không liên lạc với a thì 3 tuần sau a chủ động liên lạc lại với e, nói là đợi e nguôi giận nên giờ mới liên lạc, lại còn nói câu "A nhớ e", lúc này e không tin câu đó 1 chút nào nhưng vẫn chấp nhận lời xin lỗi của a, tiếp tục gặp a. Lần thứ 2 là do a không gặp chị e (ở nước ngoài về và e đã có dặn a trước), a đi chơi với bạn rồi gọi đt cho e, e giận không nghe máy thì a gọi vài lần, nt hỏi lý do, liên tục gần 1 tuần, sau đó e nghe a giải thích rồi chấp nhận bỏ qua, lần thứ 3 là khi nghe a kể chuyện a có đám bạn gần 100% số đó ngoại tình, e thấy khó chấp nhận vì sợ a cũng sẽ như đám bạn ấy nên nt nói muốn a và e dừng lại, tốt nhất là không liên lạc nữa thì sau đó a gọi cho e (lại) giải thích rõ a sẽ không như đám bạn ấy, theo lời a thì "Không ai kể quá trình làm chuyện xấu của mình cho người khác nghe..." và muốn e và a cứ bình thường như trước. Lần thứ 4 là khi e không hiểu tình cảm của a, e gọi và hỏi a trước giờ có ý gì với e không, a trả lời " có", e hỏi "xem là bạn hay cái gì đó hơn 1 chút?" thì a im lặng, bảo e tự cảm nhận, e nói e chả cảm nhận được gì thì a im lặng tiếp, e nói a im lặng nghĩa là không có gì muốn nói với e, xem e như bạn vậy thì không cần vào nhà và liên lạc với e nữa, sau đó e cúp máy, 2 hôm đầu a vẫn nt nhưng e không trả lời, sau đó lặn gần 2 tuần, tối chủ nhật đó a lại liên lạc và vào gặp e, từ hôm đó e biết e thích a nhiều lắm rồi.


Gần 1 -2 tuần nếu e không liên lạc thì a cũng sẽ im ru, chỉ tới tối chủ nhật mới vào thăm e, nếu e gọi a sẽ tắt máy gọi lại, nói chuyện rất lâu tầm 1h30 mới chịu pipi đi ngủ, trời mưa gió a không thèm đi lễ nhưng vẫn vào thăm e dù đường vào nhà e rất xấu, e chỉ nhắc ngày sinh nhật e 1 lần nhưng a vẫn nhớ và về chở e đi chơi, ngày sinh nhật của a, a cũng đi chơi với e, lúc đi chơi thì chăm sóc e rất tốt (e hay chú ý tiểu tiết lắm ạ), trước khi chị e về nước a có vào chào hỏi, đám tiệc lớn nhỏ gì ở nhà e, e rủ a cũng có mặt, gia đình cũng như bạn bè thân của a ai cũng biết chuyện a và e, a hay nói kiểu "e phải học nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa sau này mới lo cho chồng được chứ...", "Nhuộm tóc thế này sao gặp mẹ a được...", "Mẹ bảo a dẫn e về nhưng a bảo cứ từ từ..." (nghe câu này e ghét lắm ạ), "e phải tập tính kiên nhẫn và dịu dàng, biết thông cảm..."


Gần năm trời quen biết 2 đứa mới nắm tay gần đây vài lần, a chưa từng có hành động nào "35" với e, địa điểm đi chơi là do e quyết định, e thích ngồi ở nhà nói chuyện a cũng không phản đối.


Vấn đề ở đây e muốn nói chính là a chẳng nói e là gì của a, cũng không có lời nào hứa hẹn nên nhiều khi e không biết nên quan tâm, nói chuyện với a bằng tư cách gì (bạn bình thường hay bạn gái?), ít khi liên lạc với e (dù công việc a rất bận rôn nhưng 1 tin nhắn cũng đâu tốn nhiều thời gian đâu)


E đang có 3 lựa chọn:


1. Qua tết, khi vừa đủ 1 năm 2 đứa biết nhau e sẽ hỏi a lại câu "a xem e là gì?" và quyết có câu trả lời cho tới cùng.


2. Lơ luôn chuyện xác định quan hệ 2 đứa, tới đâu hay tới đó (dù gì e cũng chưa có mối nào khác)


3. Không liên lạc, không gặp a cũng chả cần giải thích cứ để a tự rút lui.


E trình bày xong rồi ạ, rất mong các a chị có it nhiều kinh nghiệm chia sẻ với e. Cảm ơn mọi người vì đã đọc những lời dài dòng của e.