Năm nay em 25t (tuổi dương), quen 1 anh năm nay 30t, bọn em quen nhau được 1 năm rồi, nghề nghiệp của 2 đứa đều ổn định, và cũng khá bận rộn nên ko gặp được nhau nhiều. Nói chung thì về tính cách được 1 năm rồi nên e biết tính a khá nhẹ nhàng biết chiều ý em (tính em còn hơi trẻ con) lễ nghĩa đối với bố mẹ đều ổn cả. Chỉ có điều tính a hơi nói quá lên một chút, miền nam hay gọi là "nổ" ấy ạ. Nhưng gia đình thì lại là 1 vướng mắc lớn, ba mẹ anh ly hôn từ khi a còn nhỏ, lúc đó a mới 3t, sau đó ba a lấy 1 ng khác, còn mẹ a cũng đi bước nữa, mỗi người đều có cs riêng của mình. Ba a có bệnh "hay nói" và có một chút (em xin lỗi khi nhận xét người lớn ntn nhưng những ng từng tiếp xúc vs ông đều nx ông như vậy) hơi có vấn đề về thần kinh. Đỉnh điểm là có 1 lần gặp có ba mẹ em mà ông lại nói là "tôi là thương binh, bị nhiễm chất độc, đứa lớn (là a ny e) bị mù màu, phải đặt 1 cái kính tròng vô mắt nó thì nó mới nhìn thấy màu sắc đc, đứa sau bị động kinh (là con riêng của ông vs vk sau), còn đứa cuối cùng (mới học lớp 5) chưa phát hiện bị bệnh gì, tôi h mong đứa lớn lấy vk sinh con rồi xem thử con nó có bị nhiễm chất độc gì ko ??????". Ba mẹ em từ hôm đó tới h rất lo lắng, mặc dù ngay hôm đó e nói a ny e phải lên để gt vs ba mẹ e rồi, làm gì có ai bị mù màu mà đeo kính gì lại nhìn thấy đc, mắt a hoàn toàn bt, em tin như vậy, nhưng mẹ e vẫn rất lo cho em. Nói sơ qua về nhà e thì gia cảnh nhà e có thể gọi là có địa vị, cả ba mẹ đều có vì trí trong Xh, phải đi tiếp chuyện 1 người có vấn đề về thần kinh như ba a thì e biết đã là thiệt thòi của ba mẹ, nhưng vì thương em, chiều theo ý em mà ba mẹ làm như vậy, em biết rõ, Mẹ e lúc nãy có nói bóng gió chuyện chia tay, ba mẹ e tâm lý, không bắt ép em làm điều gì cả, nhưng em biết, nếu e quyết tâm cưới anh, thì sẽ thiệt thòi cho ba mẹ e rất nhiều, chưa kể ba a có vấn đề về thần kinh nếu gặp họ hàng nhà e và nói những điều như vậy thì sẽ làm mất mặt ba mẹ em, đó là tội bất hiếu của em. chưa kể tới chuyện chất độc gì đó, cũng ko thể coi là không có căn cứ. Từ nhỏ tới bây giờ chưa bao h e làm ba mẹ phải thất vọng cả.
Em còn yêu a, cứ nghĩ tới chuyện chia tay là nc mắt chảy ra rồi, vì thực ra đây ko phải là lỗi của a, a đã từng nói a ko có quyền lựa chọn ba mẹ, nhưng e thì chỉ có 1 cuộc đời này thôi, em không thể đánh cược như vậy được, chưa kể tính khí ba a như vậy, sợ là em mà lấy anh thì điều tiếng kiểu như "làm dâu ông đó thần kinh ko bình thường" chắc e ko chịu được.
Em cần lời khuyên từ các chị lắm ạ, em cảm ơn mọi người.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1